Giáo dục mầm non
   Báo động tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc
 
Một nhóm trẻ mầm non tư thục tại quận 9 - TPHCM. Ảnh: N.MINH
Công việc cực nhọc, trách nhiệm nặng nề, thời gian làm việc kéo dài 10 - 12 giờ/ngày, nhưng lương lại không đủ sống khiến nhiều cô giáo mầm non phải bỏ nghề

Theo báo cáo từ 80% cơ sở giáo dục mầm non về Phòng Giáo dục Mầm non Sở GD-ĐT TPHCM, từ đầu năm học đến nay đã có 250 giáo viên bỏ việc. Có khả năng khi các cơ sở báo cáo đầy đủ, số giáo viên mầm non bỏ việc sẽ vượt quá 300 người.

Làm nhiều, lương chẳng bao nhiêu
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non Sở GD-ĐT TPHCM, tính toán: “Mỗi năm, các trường sư phạm đào tạo ra khoảng 500 giáo viên mầm non. Nếu có hơn 300 giáo viên bỏ việc cộng với số giáo viên tới tuổi phải nghỉ hưu hằng năm thì tình trạng thiếu giáo viên ở bậc học mầm non sẽ kéo dài”.

Đâu là nguyên nhân khiến giáo viên mầm non bỏ việc? Bà Kim Thanh khẳng định: “Do lương quá thấp!”. Lương thấp còn do học phí thấp. Theo điều tra của Sở GD-ĐT, đa phần mức thu học phí hiện nay là từ 200.000- 500.000 đồng/trẻ/tháng. Cá biệt, có trường chỉ thu 120.000- 150.000 đồng/trẻ/tháng. Mức thu trên không đủ bù chi trong tình hình giá cả gia tăng như hiện nay. Ở các trường công lập tự chủ tài chính, mức học phí do UBND TP quy định (200.000- 250.000 đồng/trẻ/tháng) từ năm học 1999-2000 đến nay. Đối với các cơ sở mầm non tư thục, đặc biệt ở những khu vực nghèo, tình hình còn bi đát hơn khi mức thu cho cả học phí, tiền ăn và nhiều khoản tiền khác chỉ dừng ở mức dưới 500.000 đồng/trẻ/tháng.

Do mức thu thấp nên lương giáo viên chỉ khoảng 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng. “Công việc cực nhọc, trách nhiệm nặng nề, thời gian làm việc kéo dài 10- 12 giờ/ngày, nhưng lương lại không đủ sống khiến nhiều cô giáo phải bỏ nghề”- bà Kim Thanh nói.

Điều tiết ngân sách hợp lý
Nhằm tránh tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc hàng loạt, Sở GD-ĐT đưa ra giải pháp: Giảm sĩ số trẻ/lớp; tăng thu nhập (từ lương Nhà nước và học phí) để bảo đảm đời sống giáo viên... Mức lương tối thiểu của giáo viên mầm non mới ra trường phải là 2 triệu đồng/tháng. Nhưng tăng thu nhập bằng cách nào khi kinh phí hoạt động thường xuyên ở bậc mầm non hằng năm là hơn 600 tỉ đồng thì hơn 54% là do phụ huynh ở các cơ sở ngoài công lập đóng góp. Nếu tính cả học phí ở các trường mầm non công lập thì tổng kinh phí huy động từ phụ huynh vượt quá 70% chi phí hoạt động và lương giáo viên. Tỉ lệ xã hội hóa này là cao nhất so với tất cả các bậc học.

Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đề xuất phương án sắp xếp lại hệ thống trường lớp công lập trên địa bàn để những trường tốt có thể tự chủ kinh phí toàn phần hoặc bán phần. Từ đó dồn một phần ngân sách Nhà nước từ khu vực các trường công hỗ trợ các cơ sở mầm non tư thục thu phí thấp và hoạt động tốt với mức khoảng 500.000 đồng/trẻ/năm để hỗ trợ lương giáo viên ít nhất bằng lương giáo viên các trường công lập. TS Lê Xuân Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng Đỏ (Q.9), cho rằng: “Giáo dục là việc Nhà nước phải lo. Bây giờ để cho dân gánh vác thì Nhà nước nên chi hỗ trợ. Mức hỗ trợ có thể xét theo từng vùng và từng trường. Cấp ngân sách theo đầu trẻ nhiều nước cũng đã làm”.

TS Hồ Thiệu Hùng, nguyên giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cũng kiến nghị: Nhà nước cần có chính sách cho các trường mầm non được thuê đất giá ưu đãi nhất; miễn thuế doanh thu cho các công ty đầu tư vào giáo dục mầm non; miễn thuế cho các cơ sở mầm non và việc miễn thuế phải được quy định trong luật. Nhà nước phải đầu tư cho công tác đào tạo và đào tạo lại giáo viên với học phí thấp hoặc miễn học phí. Đồng thời, quy định nghiêm ngặt việc phải dành đất cho trường học trong các khu dân cư.

Tâm lý làm việc tạm bợ
Đội ngũ giáo viên thiếu và không ổn định là vấn đề khiến các chủ cơ sở mầm non ngoài công lập đau đầu. Xảy ra tình trạng này cũng là lẽ đương nhiên, bởi ngay các trường mầm non công lập, trường mầm non chuẩn quốc gia cũng đang thiếu giáo viên trầm trọng. Một giáo viên trẻ so sánh: “Đứng trước hai sự lựa chọn giữa trường công và trường tư, chúng tôi phải chọn trường công.
Làm việc ở trường công chúng tôi sẽ yên tâm hơn, giờ làm việc lại ít hơn (trường công trả cháu vào 16 giờ 30- 17 giờ và được nghỉ ngày thứ bảy, còn trường tư trả cháu trễ hơn và không được nghỉ thứ bảy) nhưng thu nhập cao hơn”. Đại đa số trẻ học tại trường mầm non ngoài công lập là con nhà nghèo, khó có thể trả chi phí ở mức cao, nên thu nhập của giáo viên cũng thấp. Đây là lý do khiến đội ngũ giáo viên mầm non, đặc biệt tại các cơ sở ngoài công lập, thường có tâm lý làm việc tạm bợ, sẵn sàng đổi chỗ làm hoặc bỏ việc khi tìm được việc khác có mức thu nhập cao hơn.

( Theo NLĐO )
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Hãy lắng nghe tiếng nói của GVMN chúng tôi
Ngày gửi: 6/7/2008 3:11:06 PM

Tôi là giáo viên của trường Mầm Non Hương Bưởi Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú THọ. Tôi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sư Phạm Mẫu Giáo TW1. Đã đi làm được 4 năm nay và tham gia đóng bảo hiểm dài hạn xong mức lương của tôi chỉ có 500.000. Trường tôi nhiều chị hợp đồng 10 năm nay lương chỉ có 600.000. Vậy chúng tôi sống bằng gi? lấy động lực gì để hứng thú, say mê với con đường mình đã chọn? Biết bao giờ GVMN ở các tỉnh miền núi như chúng tôi được quan tâm. Chúng tôi có thể đến địa chỉ nào để giúp đỡ?


guest
Lương giáo viên Mầm Non quá thấp
Ngày gửi: 6/7/2008 8:34:06 PM


Tôi là một giáo viên Mầm Non yêu nghề và yêu trẻ, nhưng có lúc tôi thấy mệt mỏ và quá nản. Lương của tôi chỉ có 1 triệu động, không đủ trả sinh hoạt cho tôi trong một tháng khi phải trả tiền ăn, tiền nhà và với mức giá cả gia tăng như hiện nay. Áp lực làm việc thì quá lớn. 6h30 tôi phải có mặt ở trường rồi để đón trẻ. Tôi phải dậy rất sớm để lo cho gia đình từ 4h30 và 6h phải chuẩn bị đi làm. Chiều tối 17h mới bắt đầu đóng cửa và ra khỏi trường. Có lúc phụ huynh đón con muộn, hơn 6h tôi mới được về nhà. Áp lực làm việc thì quá cao. 2 cô phụ trách một lớp 50 cháu, phụ huynh thì đòi hỏi phải chăm con họ thật tốt. Có nhiều phụ huynh rất tuyệt vời, hiểu và thông cảm cho công việc của cô và luôn kính trọng cô giáo dù họ là ai? Giám đốc hay một viên chức có địa vị. Nhưng cũng có phụ huynh coi thường chúng tôi vì họ ỷ rằng họ có tiền gửi con thì đòi hỏi ở cô bất kỳ điều gì.
Chúng tôi còn áp lực trong trường với những trách nhiệm của một người giáo viên vừa trông trẻ vừa phải dạy dỗ tất cả cầm, kỳ, thi, họa. Dạy chay tất cả những kỹ năng ban đầu của một con người mới bước vào xã hội loài người thật mệt mỏi với công việc mỗi ngày nhưng tôi vẫn có gắng vì rất yêu nghề và yêu những đứa trẻ của tôi. Nhưng cuộc sống của tôi và gia đình tôi sẽ ra sao khi tôi có bao thứ phải lo: tiền ăn, tiền học, tiền sữa cho con, tiền nhà, điện nước nhưng với đồng lương quá ít ỏi tôi có thể sống với nghề mãi được không? Ngành Mầm Non vất vả nhất mà lương thấp nhất. nếu có ông bụt bà tiên hiệnrta cho tôi một điều ước. tôi ước ngành Mầm Non được quan tâm nhiều hơn, chúng tôi được tăng lương cao hơn cho xứng đáng với công sức chúng tôi bỏ ra để chúng tôi sống tâm huyết với nghề.




guest

Chúng tôi cần thực hiện!
Ngày gửi: 6/9/2008 1:58:03 PM

Chúng tôi bị quá nhiều áp lực đối với nghề , áp lực về công việc, áp lực về thời gian, áp lực từ các nhà quản lý, áp lực về trách nhiệm, áp lực về đời sống. Tôi quyết định chọn nghề "gõ đầu trẻ " vì một lý do rất đơn giản....đó là yêu trẻ, đó cũng là lý do duy nhất làm cho tôi có thể gắn bó với nghề 2 năm nay. Tôi thiết nghĩ, xã hội đã và đang rất đề cao vai trò của gíáo dục,vậy những người được gọi là giáo viên như chúng tôi có được xã hội quan tâm đúng với sự đề cao đó hay không? Chúng tôi được gọi là giáo viên dạy giỏi, nhà giáo ưu tú,nhân dân nhưng cuộc sống của chúng tôi thì vẫn hòan nghèo, thử hỏi chúng tôi còn có thể lấy nguồn động lực nào để tiếp tục công việc của mình. Giáo viên là thầy của mọi ngành nghề, một ông bác sĩ giỏi, một nhà kinh tế giỏi, một kỹ sư, một doanh nhân thử hỏi có ai thành đạt mà không từng qua sách vở nhà trường thế mà hãy đem so sánh cuộc sống hay nói thẳng hơn là so sánh mức lương của 2 đối tượng đó mà xem. Nói như vậy không phải vì chúng tôi quá đề cao đồng tiền mà là vì chúng tôi cũng phải chăm lo cho gia đình,con cái, và chúng tôi cũng cần tiền để sống, điều đó tôi nghĩ rất thực tế. Xã hội đã công nhận mầm non là bậc học quan trọng thì tôi hy vọng rằng những đề án, đề xuất, giải pháp kia không chỉ trên giấy tờ. Xã hội hãy giúp chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp tục gắn bó với những dứa trẻ, những mầm xanh trong cuộc sống.


guest
Tôi cũng muốn được chia sẻ!
Ngày gửi: 6/10/2008 8:46:42 AM


Tôi cũng là một giáo viên mầm non, tôi đang dạy tại trường mầm non bán công Hoàng Thanh- Hiệp Hòa- Bắc Giang. Tôi cũng rất hiểu tâm lý của các đồng nghiệp. Là giáo viên mầm non, ai cũng muốn dốc hết sức mình cho công việc. Nhưng các bạn có thể hiểu được không? Với mức lương 540.000 đ một tháng, tôi phải rất khó khăn trong cuộc sống. Trong trường của tôi cũng có nhiều đồng nghiệp có con học đại học. Mỗi tháng con về xin tiền đi học, mẹ chỉ có thể đưa cho con cả tháng lương của mẹ thôi. Mẹ dặn con cố gắng học tốt để mai này có công việc tốt hơn. Mẹ chỉ có tình cảm dành cho con thôi. Mỗi lần như thế tôi lại rớt nước mắt vì thương con. Tôi luôn động viên các bố mẹ hãy tạo điều kiện tốt nhất cho con cái mình học nhưng chính tôi lại không làm được điều đó. Tôi mong mọi giái pháp cho giáo viên mầm non nhanh chóng được thực hiện.



guest

Hãy giúp Giáo viên mầm non nuôi dạy trẻ tốt hơn.
Ngày gửi: 6/11/2008 1:23:23 PM

Tôi là giáo viên mầm non được 9 năm. Tôi theo nghề gõ đầu trẻ cũng với lý do rất đơn giản là yêu trẻ. Ngày xưa vấn đề lương bổng không làm tôi đau đầu suy nghỉ, tôi rất vô tư chăm sóc dạy dỗ các cháu được ngoan hơn. Thời gian gần đây có quá nhiều chuệyn xảy ra trong nghành làm cho các cô giáo mầm non ai cũng cảm thấy mệt mỏi với nghề: nào là lương không đủ sống do vật giá leo thang, do phụ huynh đòi hỏi rất nhiều, do công việc nhiều nhất là mỗi khi có kiểm tra đến trường, vả lại trẻ con ngày nay quá hiếu động, có nhiều trẻ rất nghịch, rất hổn, biết đặt điều ( chuyện không nói có ). Nếu một ngày làm cô giáo mầm non, các bạn sẽ thấy rất nhiều chuyện không dễ làm tí nào. Tôi không đổ lỗi cho công việc nhưng quả thực trước đây tôi vui vẻ và gần cháu lắm, còn hiện giờ do nhiều áp lực quá, do hàng ngày phải tiếp xúc với những trẻ hiếu động tôi luôn có cảm giác nóng nảy và ít gần gũi trẻ hơn trước. Tôi luôn có cả giác lo sợ mỗi khi trẻ chơi, mỗi khi trẻ nghịch phá mà không thể la được...Chưa kể đến chuyện hiện nay các cô giáo ai cũng mệt mỏi với nghề. Tôi đã từng nghe một bạn đồng nghiệp nói rằng: " làm nghề này rất dễ vô bệnh viện ( do bị phụ huynh đánh ) và cũng dễ vô tù ( vì lở tay xảy ra chuyện không may cho trẻ )tâm lý của các cô sẽ như thế nào nếu không được mọi người quan tâm hơn và thông cảm với nghề đây? Đã chọn nghề này thì chúng tôi đều có chung ý nghĩ là yêu trẻ và mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với trẻ. Cũng mong ở mọi người có cách nhìn thông cảm hơn với các cô giáo mầm non.


guest
Lựa chọn nơi nào thì tốt đây?
Ngày gửi: 6/12/2008 8:42:09 AM


Em là một sinh viên mới tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Trung Ương khoa giáo dục mầm non. Khi đọc những tâm sự của các cô các chị lại càng thêm nản lòng về nghề. Nếu về quê thì mưc lương chỉ là 500 nghìn đồng một tháng, còn ở lại thành phố làm viêc thì phải thuê nhà rồi rất nhiều nhưng khoản tiền khác nữa. Không biết đến bao giờ các cô giáo mầm non mới được quan tâm hơn để chúng tôi yên tâm chăm sóc trẻ được tốt nhất.



guest

Phải chọn con đường nào?
Ngày gửi: 6/12/2008 9:56:09 PM

Đọc những lời tâm sự của các chị, các em và các bạn tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Giáo viên mầm non gần như đi vào ngỏ cụt. Tại sao xã hội lại đòi hỏi nhiều như thế, nào là chăm con cho chúng tôi thật tốt, nào là dạy cho con chúng tôi hết chương trình,....thế nhưng mọi người lại không nghĩ gì ngoài lợi ích của họ. Nếu bạn thử đến một lớp mầm non trong một ngày sẽ hiểu, ngoài công việc chăm sóc vệ sinh cho trẻ thật sạch sẽ, tươm tất, đến việc dạy trẻ học theo chương trình rồi tranh thủ làm đồ dùng, đồ chơi khi trẻ ngủ chúng tôi còn phải làm vệ sinh thật sạch những gì có xung quanh trẻ,... mà các bạn hãy nghĩ xem những 50 trẻ cơ đấy. Lau mặt, rửa tay cho chừng ấy trẻ, trong khi đó bạn chỉ có một đứa con. Các bậc phụ huynh có mệt mỏi không? các bậc phụ huynh có chóng mặt không? khi trước mắt mình là 50 đứa trẻ đang nô đùa và la hét. Xin để những người có lương tâm tự xem xét. Nếu tinh thần không thoải mái thì nhân cách sẽ bị ảnh hưởng có thể cáu bẳn hay giận dữ lúc này được xem là bình thường. Các bạn biết không ngành mầm non "lấy nhân cách để dạy nhân cách", và các bạn xem khi nhân cách cáu bẳn đó dạy trẻ, trẻ sẽ ra sao????


guest
Báo động...
Ngày gửi: 6/12/2008 11:42:46 PM


Tôi nêu ra đây những cái" nhất" của GVMN để các bạn cùng chia sẻ: Đông con nhất, đi nhanh nhất, mắt to nhất, biết nhiều nghề nhất, nói nhiều nhất, ngủ ít nhất, ít cơ hội giải trí nhất, tiếp cận mọi thông tin kém nhất, nghề nhiều "nữ" nhất, lương thấp nhất nhưng là nghề "Quan Trọng" nhất và còn nhiều cái nhất nữa...các bạn kể tiếp nhé. Mong sao các nhà Quản lý giáo dục đọc được những dòng tâm sự trên của các bạn để có giải pháp tốt nhất cho nghề cao quí này, hi vọng một tương lai tươi sáng đến với ngành Mầm Non. Sẽ không còn những tiếng kêu than của cô giáo Mầm Non nữa...



guest

Nhằm hạn chế giáo viên Mầm Non nghỉ việc
Ngày gửi: 6/13/2008 9:14:10 AM

Giáo viên Mầm Non, ai cũng thực sự yêu quý trẻ và yêu quý nghề mà chúng tôi đã chọn. Đọc những dòng tâm sự của các chị về ngành Mầm Non mà chúng tôi là những sinh viên sắp ra trường cảm thấy quá nản lòng không biết có thể làm người giáo viên mầm Non được không khi mà ngành quá nhiều bế tắc. số giáo viên nghỉ việc ngày một tăng cao vì áp lực quá lớn của công việc, áp lực từ phụ huynh, áp lực từ Ban Giám Hiệu, áp lực từ phong trào lễ hội. Đi thực tập chúng tôi cảm tháy các cô giáo Mầm Non đang tất bật với hàng núi công việc trong ngày. Sổ sách, giáo án, giáo án điện tử, làm đồ chơi, vệ sinh chăm sóc dạy dỗ trẻ em. Đảm bảo an toàn luôn có sự kiểm tra của các bộ phận chuyên môn trường. Phòng GD hết sức căng thẳng và không có thời gian để trò chuyện, vui chơi cùng học sinh của mình mà theo tâm lý trẻ Mầm Non đến trường điều trẻ thực sự cần là sự gần gũi, trò chuyện, chăm sóc của cô thay mẹ chứ không phải những phong trào, lễ hội, giáo án điện tử...Đây là những căn bệnh thành tích trầm kha của Giáo Dục Việt Nam gây cho giáo viên áp lực làm việc quá tải. Kính mong các cấp lãnh đạo ngành quan tâm chỉ đạo kịp thời để hạn chế số GVMN bỏ việc đến mức báo động.


guest
Lương giáo viên Mầm Non
Ngày gửi: 6/13/2008 9:51:23 AM


Lương giáo viên Mầm Non quá thấp nhưng ở các lớp Tư Thục thì lấy đâu ra kinh phí để trả lương cao cho giáo viên bây giờ? Nào là tiền thuế môn bài, thuế đánh trên cả tiền ăn của trẻ, rồi là tiền cơ sở mặt bằng, tiền khấu hao cơ sở vật chất mà cả tiền giá cả ngày một leo thang thì những nhà đầu tư như chúng tôi lấy đâu ra kinh phí để trả lương, nhưng chỉ lo làm ăn không lo vốn là may lắm rồi. Cộng thêm bao nhiêu áp lực từ phía phụ huynh do thấy đài báo liên tiếp đăng tin trẻ bị tai nạn ở đâu cũng mang đến lớp nói này nói kia với cô giáo. Vấn đề không chỉ dừng lại ở giáo viên bỏ nghề mà cả những người đầu tư vào trường Mầm Non như chúng tôi cũng phải đến lúc " bỏ của chạy lấy người" mà thôi.



guest

Giáo viên mầm non nghỉ việc nhiều vì sao ?
Ngày gửi: 6/17/2008 11:12:09 PM

Giáo viên mầm non hiện nay, nhất là giáo viên mới ra trường không hết lòng bám trụ với nghề ngoài những lý do các bạn nêu trên, theo tôi còn một lý do nữa đó là sự bất mãn đối với môi trường mầm non: bệnh thành tích, chỉ tiêu của trường ....nhất là bệnh quan liêu, độc đoán và cả phe canh của Ban Giám Hiệu trường nữa, những giáo viên có tâm huyết hoặc mạnh dạn đóng góp ý kiến về cách điều hành của BGH thì thường bị trù dập, bên cạnh đó là sự bất công trong nghành học mầm non, những giáo viên có năng lực, giỏi mà không là đối tượng Đảng hoặc đứng vào hàng ngũ Đảng thì muôn đời là giáo viên, còn những giáo viên không có năng lực nhưng là Đảng viên, có phe cánh thì lại thăng tiên lên làm lãnh đạo làm BGH, thử hỏi thực trạng này 10 năm sau chất lượng giảng dạy chăm sóc trẻ thế hệ sau sẽ đi về đâu? Hãy chấn chỉnh lại cách nghĩ cách làm, hãy biết sử dụng người tài, người có tâm , có đức để đưa vào hàng ngũ BGH hoặc lãnh đạo để con cháu chúng ta mới có cơ hội tiến và tiến xa hơn, có như vậy giáo viên mầm non mới yêu nghề và tâm huyết với nghề.


guest
Nhiều giáo viên mầm non bỏ nghề.
Ngày gửi: 6/19/2008 9:31:33 PM


Ti vi báo đài vẫn nói là TP.HCM hiện nay đang thiếu giáo viên trầm trọng. Nhưng thực tế thì các trường mầm non vẫn còn yêu sách trong việc chọn lựa giáo viên. Thậm chí có trường không nhận giáo viên chỉ vì lý do giáo viên ở tỉnh về xin việc. Giáo viên thì vẫn thiếu nhưng cơ hội cho những người đi xin việc vẫn khó, lương thì lại quá thấp. Trình độ đại học mà lương thử việc chỉ có 1.2 triệu. Làm sao trụ được ở thành phố. Lương năm đầu cũng chỉ có 1.4 triệu thưởng thấp, thời gian làm việc nhiều, trách nhiệm và áp lực lại cao. Vậy thì làm sao giữ được giáo viên. Tôi vào Sài Gòn lang thang xin việc, chỗ nào cũng lương quá thấp. Chán nản, yêu trẻ lắm. Nhưng với mức lương như vậy làm sao có thể sống tự lập được.



guest

Phải làm sao để trụ được với nghề đây?
Ngày gửi: 6/20/2008 4:24:26 PM

Tôi cũng là một giáo viên mầm non đã đi dạy được 5 năm tại một trường tư thục ở TP HCM. Hiện tại tôi đang xin việc lại sau thời gian nghỉ hộ sản đứa con thứ hai. Lương của tôi ở trường cũ chỉ có hơn 1,2tr sau khi đã trừ khoản đóng BHXH. Thời điểm đó tôi đã sinh bé đầu nên chi phí cho bé,chi tiêu trong gia đình...cũng đã không đủ dù gia đình hai bên nội ngoại bé cũng có hỗ trợ thêm ít nhiều,rồi chồng tôi cũng phụ thêm. Đó là khi bé khỏe mạnh không bệnh. Nay tôi sinh bé thứ hai thì càng khó khăn hơn gấp bội! Tôi đã từng làm qua tại hệ thống các trường mầm non quốc tế cũng vì một lý do là đồng lương cao hơn một chút. Tuy nhiên do trả lương cao nên họ đòi hỏi người giáo viên cũng nhiều hơn,trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Bây giờ xin trường nào thì lương thử việc bắt đầu cũng chỉ là 1,5tr/th. Đi làm vất vả suốt một tháng trời mới lãnh lương. Lương cầm chưa nóng tay về đến nhà là bao thứ chi tiêu,nào sữa,tã,tiền học phí cho con,chi tiêu gia đình,đó là chưa tính đến chi tiêu cho bản thân hằng ngày,tiền xăng đi lại,và còn vô số khoản không tên khác. Công việc thì nặng nhọc,nhiều rủi ro,ít được sự cảm thông,trách nhiệm vô cùng nặng nề,đồng lương lại thấp. Nhiều khi tôi như con rối vẻ bên ngoài thì phải luôn tươi cười với trẻ,với phụ huynh,nhưng trong lòng lại bao nỗi lo toan. Đã rất nhiều lần tôi dự định theo nghề chừng vài năm nữa đến khi các con tôi lớn tôi sẽ chuyển công việc khác. Nhưng biết làm gì đây khi mình được đào tạo là GVMN. Bây giờ làm gì thì cũng phải học mới có trình độ,mới có thu nhập tương đối. Nếu sống với nghề thì khó lo cho con sau này khi lúc đó sẽ có trăm thứ phải lo. Tôi cũng rất yêu nghề như các bạn đồng nghiệp khác nhưng...quả là bài toán khó cho tôi! Tôi phải làm sao để trụ được với nghề?


guest
Thông cảm
Ngày gửi: 6/20/2008 10:24:12 PM


Đành rằng chúng tôi đến với nghề giáo viên bằng đam mê, nhưng các bạn à! Như thế vẫn chưa đủ khi lương không nuôi sống đủ cho bản thân thì nói gì đến gia đình. Đã vậy còn bao nhiêu là áp lực công việc, chúng tôi phải chạy đua với thời gian, lúc nào cũng hối thúc học trò ăn lẹ đi con. Dạy học trò giống như môi trường quân đội vậy. Nhiều khi tôi nghĩ những giáo viên Mầm Non không phải là những người mẹ hiền mà là mẹ ác thì đúng hơn, luôn hối học trò ăn nhanh, học trò ăn không kịp đương nhiên là cho ra. Tôi nói những điều này không phải là lên án ngành của mình, nhưng mong những nhà quản lý nên thông cảm với những giáo viên chúng tôi chứ đừng tạo áp lực nữa, với mức lương như thế mà còn nhiều áp lực buộc lòng chúng tôi phải bỏ nghề mà tìm đến công việc khác.



love_lovely

Thông cảm
Ngày gửi: 6/29/2008 2:39:37 PM

Hiện nay em đang học mầm non,nhưng em nghe rất nhiều các anh chị than rất nhiều về ngành mầm non,áp lực công việc rất nặng nhọc,tuy em chưa làm nhưng em nghĩ em rất khó khăn!!!Em mong Sở Giáo Dục hãy quan tâm đến ngành Giáo Dục Mầm Non,và mức lương!!!!!em cám ơn!


guest
Quan tâm
Ngày gửi: 8/24/2008 12:27:22 PM


Chúng tôi là tập thể giáo viên trường mầm non f8, quận 10. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi đựoc vui chơi và dạy dỗ các cháu. Nhưng vì bị áp lực của ban giám hiệu truờng mà chúng tôi lúc nào cũng rất nặng nề. Chúng tôi thấy chúng tôi làm việc còn hơn người công nhân, họ chỉ cần bỏ sức lao động ra làm thôi còn chúng tôi vừa trí óc mà vừa chân tay. Thử hỏi có ngành nào mà cực như ngành này không? Vậy mà ban giám hiêu đâu biết cảm thông chỉ biết đi tìm điểm để cuối tháng có điểm trừ, làm riết chúng tôi muốn bỏ lơ cho đến cuối tháng muốn trừ bao nhiêu thì trừ vì điểm trừ đã có sẵn, chỉ có lá vàng hay bụi một chút cũng bị trừ điểm.



guest

Quan Tâm
Ngày gửi: 10/8/2008 11:23:18 AM

Hiện nay em đang học nghề Mầm Non, em rất yêu thích công việc này.Nhưng mỗi lần mà được nghe các cô giáo kể về những khó khăn mà giáo viên Mầm Non đang phải trải qua, em cảm thấy rất buồn. Vì không biết đến bao giờ nghành Mầm Non chúng em mới được quan tâm hơn nữa. Em mong sở Giáo Dục hãy quan tâm nhiều hơn đến nghành Mầm Non, đặc biệt là mức lương.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cần xem lại quyết định cho giáo viên mầm non nghỉ hè (6/6)
 Trường mầm non nghỉ hè, phụ huynh nháo nhác (4/6)
 “Hội nghị khen thưởng các phong trào thi đua bậc học Mầm non, năm học 2007-2008”. (3/6)
 Ươm mầm non giữa đại ngàn Tây Nguyên (3/6)
 Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi: Mẹ hay trường? (2/6)
 Dạy trẻ tự kỷ (2/6)
 Trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi: Rất ít phụ huynh mang con đến gửi (31/5)
 Các trường mầm Non tổ chức lễ tổng kết năm học (30/5)
 Hướng dẫn hoạt động hè năm 2008 khối các trường mầm non trên địa bàn thành phố. (30/5)
 Trường mầm non, nhà trẻ nghỉ hè: Nỗi lo của phụ huynh (29/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i