Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Thân tôi mềm, thấp bé

Mùa về nặng trĩu bông

Chăm tôi, người chẳng quản công

Tôi nuôi người sống, đền công ơn người.

Là cây gì?

                                         (Cây lúa)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Câu đố: Quả cà chua (12-09-2022)
 Câu đố: Cây mía (12-09-2022)
 Câu đố: Quả gấc (10-09-2022)
 Câu đố: Quả khế (10-09-2022)
 Câu đố: Củ cà rốt (10-09-2022)
 Cây quất (19-11-2021)
 Cây mía (19-11-2021)
 Câu chuối (19-11-2021)
 Hoa mai (10-11-2021)
 Hoa đào (10-11-2021)
1 2 3 4 5