Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tên em nghe thể đánh ai

Có tôi, cảnh tết đẹp thêm lạ thường

Trĩu từng chùm quả vàng ươm

Từ nông thôn đến phố phường đều yêu

Là cây gì?

(Cây quất)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Cây mía (19-11-2021)
 Câu chuối (19-11-2021)
 Hoa mai (10-11-2021)
 Hoa đào (10-11-2021)
 Hoa phượng (10-11-2021)
 Quả mận (10-11-2021)
 Quả nho (03-12-2019)
 Quả vải (03-12-2019)
 Quả chôm chôm (25-11-2019)
 Quả trứng gà hay còn gọi quả lê - ki – ma (25-11-2019)
1 2 3 4