Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
                       Bé tập đi xe đạp

Bố mua xe đạp                           Chớ có coi thường
Mẹ dạy bé đi                              Ô tô, xe máy.
Mắt bé trông kìa                         Ngã ba ngã bảy
Tròn xoe chăm chú.                    Xe dừng sang ngang
Chân đạp hăm hở                       Đèn đỏ không sang
Người toát mồ hôi                      Đèn xanh đi tiếp
Mặt rạng rỡ cười                        Xe bé rất đẹp
Trông yêu, yêu quá!                   Kính coong…kính coong…
Nhắc đi phải đường

                                                                         Cao Thúy Hưng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Em không như chú mèo con ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Đèn giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Chúng em chơi giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Bé và mẹ ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Em thích được vẽ ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Giúp bà ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Cô dạy con ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Khuyên bạn ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Tiếng còi tàu ! ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Mẹ đố bé ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...