Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
                                      Giúp bà

Chiều nay đi học về.                           Đườmg nhiều xe lắm đó.
Trên vỉa hè em thấy.                           Để cháu dắt bà qua.
Một bà già chống gậy                        Tay em nắm tay bà.
Muốn tránh xe qua đường.                Cùng bước qua đường rộng
Em vội dừng bước chân.                   Chia tay bà cảm động.
Đếnbên bà nói nhỏ:                           Khen mãi em bé ngoan.

                                                                          Hoàng Thị Phảng (Ninh Bình)
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Cô dạy con ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Khuyên bạn ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Tiếng còi tàu ! ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Mẹ đố bé ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Chú cảnh sát giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Đàn kiến nó đi ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Trên đường ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Truyện : Những nghệ sĩ của rừng xanh ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Tại sao gà trống gáy ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Có sói và cừu non ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (09-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...