Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
                                        Mẹ đố bé

Đèn đường: Vàng, xanh, đỏ                Đỏ nhắc: Phải dừng lại!
Trên dưới xếp thế nào?                      Xanh mời: BẠn cứ đi!
Đèn đỏ nằm trên cao                         Còn vàng xin chờ đợi
Đèn vàng nằm ở giữa                         Để tránh mọi hiểm nguy
Còn đèn xanh cuối cùng!                   Con mẹ nhớ khá lắm
Sáng lên như mắt mở…                     Mẹ hôn thưởng con đây!
Đúng! Nhưng con có nhớ                  Mẹ hỏi con về đèn
Các màu đèn nói gì?                          Hỏi chuyện đi đường đấy

                                                           Trích: " Cháu chọn hạt nào" của Phạm Hổ
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Chú cảnh sát giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Đàn kiến nó đi ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Trên đường ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Truyện : Những nghệ sĩ của rừng xanh ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Tại sao gà trống gáy ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Có sói và cừu non ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Chim vàng anh ca hát ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Chiếc áo mùa xuân ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Cao và thấp ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (09-10-2007)
 Truyện : Cá chép con ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (09-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...