Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Em không như chú mèo con

Mèo con quên luật giao thông
Xuống đường chẳng ngó, chẳng trông hướng nào
Mèo ta chạy nhảy nháo nhào
Đuổi chim, bắt bướm, rồi vào đu xe
Xe chạy tới, Mèo không nghe
Chạy ngang, chạy dọc bị xe húc vào
Mèo con bị húc trúng đầu
Bác Khoang thấy vậy đưa vào nhà thương
Em không như chú Mèo con
Không nô đùa nghịch, chạy ngang trên đường
Không đu xe, không đi dồn
Giữa đường em phải nhường đường cho xe
Em đi học, đi học bên lề.
Đi đường bên phải cùng bè bạn em
Đèn báo, biển báo em quen
Trò chơi cô dạy em luôn thực hành.

                                  Phạm Thị Hường (Đắc Lắc)
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Đèn giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Chúng em chơi giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Bé và mẹ ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Em thích được vẽ ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Giúp bà ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Cô dạy con ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Khuyên bạn ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Tiếng còi tàu ! ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Mẹ đố bé ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Chú cảnh sát giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...