Cảm xúc mầm non
   Hãy tha lỗi cho bố, con trai nhé
 
Bố đi xa, nghiễm nhiên con là người đàn ông lớn nhất trong nhà, dù mới học lớp 1. Bố biết ở nhà, con phải đánh vật với đống bài tập lạ lẫm; mẹ không thể lúc nào cũng bên con vì còn em bé. Bố biết những lúc như thế, con cần bố đến nhường nào.

Hôm nay bố vui nhiều lắm con trai à, thế là con của bố đã học xong lớp 1, như bố ngày xưa, cũng đã học hết lớp 1 một cách đầy khó khăn.

Bố xa nhà, con ở nhà với mẹ và em. Nghiễm nhiên con trai của bố thành người đàn ông lớn nhất trong gia đình, dù con mới hết lớp 1, nhưng bố muốn con luôn nhớ rằng sau này con sẽ thay bố đấy, con trai à.

Bố biết ở nhà, con phải đánh vật với đống bài tập khó khăn và lạ lẫm. Bố biết mẹ không thể lúc nào cũng bên con vì mẹ còn em Tôm bé bỏng, và bố cũng biết những lúc như thế con trai của bố cần bố đến nhường nào. Chính vì vậy sau khi nghe con thông báo con đã là học sinh giỏi, bố chảy nước mắt vì biết đằng sau lời thông báo ngượng ngập và rụt rè của con là cả một năm trời vất vả vì con xa bố.

Hôm nay bố viết mấy dòng này, vì bố biết sẽ lại có lỗi với con khi ngày 1/6 đang đến gần mà bố vẫn phải xa nhà. Bố biết mỗi khi làm xong bài tập về nhà, lên giường ngủ con sẽ lại mong có bố. Bố biết mỗi sáng thứ 7 khi thức dậy, con lại mong có bố đưa con đi chơi trên chiếc xe đầy khói và ầm ĩ của bố con mình. Và bố cũng biết mỗi khi nhìn thấy bạn bè, con lại muốn có bố ở bên cạnh. Hãy tha lỗi cho bố, và bố tin khi lớn lên con sẽ hiểu những lý do của cuộc sống.

Con biết không, thấy con lớn lên qua năm tháng, niềm kiêu hãnh của bố về con cũng lớn dần như thế. Nhà mình còn vất vả, nhưng bố lại thấy thật yên lòng vì biết con trai sẽ không làm cho bố phải buồn, vì con đã nói với bố mẹ nhiều lần rằng không muốn thấy bố mẹ buồn. Con nhớ không, đã có lần con biến bố thành người hạnh phúc nhất trên đời khi nói “con yêu bố vì bố là bố của con”. Bố biết để nói được những câu đó đối, với con, thật khó khăn vì con có mấy khi nói ra đâu.

Ngày trước khi còn ở nhà với ông nội, đã có lần bố hỏi tại sao ông trồng nhiều cây đến như vậy. Ông trả lời vì muốn để lại cho bố và các bác của con. Và con của bố, hãy nhớ bố nói này, con chính là cái cây to nhất mà bố đã trồng được đấy. Và con hãy nhớ, dù phải làm xa nhà, bố lúc nào cũng nhớ con nhiều lắm. Con yêu à, ngoài bố ra con còn có mẹ và bà nữa, cũng giống bố ngày xưa ấy.

Và bố chúc con một ngày tết 1/6 thật vui mặc dù phải xa bố. Con trai của bố, con hãy cố gắng lên.

Hà Phương- Theo VnExpress
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Cu Bin làm cô giáo (28/5)
 Nhật ký đầu đời (27/5)
 Từ lời “cầu cứu” của đứa cháu (27/5)
 "Tại sao mẹ yêu con?" (26/5)
 'Con sẽ lấy bạn Sơn Tùng' (26/5)
 Con heo đất (23/5)
 “Gieo hành vi, gặt thói quen” (22/5)
 Tên yêu tên ghét (22/5)
 Vắng lời ru trong gia đình trẻ (21/5)
 4 tuổi đã biết gọt khoai giúp mẹ (20/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i