Cảm xúc mầm non
   'Con sẽ lấy bạn Sơn Tùng'
 
Thấy con hay nhắc đến bạn Sơn Tùng, mẹ lên lớp con để "coi mắt" thì thấy một "chàng trai" nho nhỏ, má có một nốt tím, chắc vì mới ngã. Anh cu này chắc nghịch lắm đây. Thế mà con khẳng định như đinh đóng cột là sẽ "lấy bạn Sơn Tùng".

Gái của mẹ rất quý bạn Sơn Tùng.
Cả tháng trời miền Bắc lạnh quá. Lạnh hết chịu nổi, lạnh phát ốm lên, bao nhiêu người bị ốm. Ở nhà mình, đầu tiên là Gái bị ốm, rồi đến mẹ, mệt quá. Sáng nay mẹ được nghỉ nhưng thấy mệt quá, định cho Gái vào nội, cuối cùng lại thương nên thôi. Cho ở nhà thì Gái mè nheo hết chỗ nói, bực mình quát cho một trận.

Chiều, "mẹ chồng" của Gái sang chơi, mẹ liền kể chuyện: Gái bảo "con đang muốn gả chồng để lấy tiền cho ba mẹ mua ô tô mà vẫn chưa gả được đây". Mẹ bảo "nhưng mà nhà anh Nam không có tiền trả cho mẹ đâu, thế có gả nữa không?". Con bảo "không", mẹ lại hỏi thế con lấy ai, con rất hùng hồn: "Lấy bạn Sơn Tùng".

Ối giời ơi, hôm trước thấy con hay nhắc đến bạn Sơn Tùng, mẹ đã lên lớp con để "coi mắt" thì thấy một "chàng trai" nho nhỏ, má có một nốt tím chắc vì mới ngã. Mẹ đã nghĩ ngay anh cu này chắc nghịch lắm đây, thế mà bây giờ lại nghe con khẳng định chắc như đinh đóng cột "lấy bạn Sơn Tùng". Làm thế nào bây giờ đây? Hừ hừ...

"Con hư thì chỉ nhắc nhở thôi"
Gần đây dân tình xôn xao vì vụ một người đàn bà trông trẻ ở Đồng Nai đánh đập dã man các cháu nhỏ. Ai cũng phẫn nộ, bất bình, riêng Gái của mẹ thấy trong đó có mặt rất tích cực, đó là bài học cho ba mẹ: "Đấy, ba mẹ thấy chưa, con hư thì chỉ được nhắc nhở thôi, không được đánh, đánh là công an bắt đấy". Ặc ặc, ba mẹ sợ quá, hi hi...

Bà Tuyết trường mẹ bảo: "Bà mày (là bà nội ý) hồi xưa có lý lắm". Nói vậy là bởi hồi con mới đi học (đúng ra là bị cưỡng bức đi học khi mới 18 tháng, lúc còn chưa biết nói), suốt ngày bà nội đi "dự giờ" cô giáo. Bà bảo đi qua cho cô giáo nhìn thấy để cô cho ăn tử tế (nói vụng chứ cô giáo mà biết thì chết). Cô giáo ức chế lắm, sau một thời gian chịu đựng thì bảo mẹ nói với bà nội đừng đến trường nữa, vì Nguyên Anh ngoan rồi. Nhưng sau đó thỉnh thoảng bà vẫn rẽ vào "kiểm tra" suốt. Đến tận khi con biết hát múa, bà mới thôi không "ghét" ba mẹ vì tội tống cháu bà đi lớp.

Đi xe đạp thì phải đội mũ bảo hiểm
Mẹ đón con đi học về bằng xe máy và tất nhiên cả hai mẹ con đều đội mũ bảo hiểm, vì con rất nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông mà. Bỗng nhiên con hỏi: "Mẹ ơi, đi xe máy thì phải đội mũ bảo hiểm à? Thế đi xe đạp có phải đội không?".

Mẹ bảo không, con thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Con biết rồi, đi xe đạp phải đội nón". Mẹ hỏi sao lại phải đội nón, con liền bảo: "Giống như bà đấy, đi xe đạp là bà đội nón, đi chợ cũng đội nón". Ồ, hóa ra con đang lo cho bà nội, sợ bà không đội mũ bảo hiểm là vi phạm luật giao thông; khi đã yên trí là bà không phạm luật thì con liền lấy luôn bà ra làm chuẩn rằng đi xe đạp là phải đội nón.

Vinh Lưu - Theo VnExpress
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Con heo đất (23/5)
 “Gieo hành vi, gặt thói quen” (22/5)
 Tên yêu tên ghét (22/5)
 Vắng lời ru trong gia đình trẻ (21/5)
 4 tuổi đã biết gọt khoai giúp mẹ (20/5)
 Điều lệ trường mầm non (điều lệ mới). (20/5)
 Làm bố khó hơn làm sếp! (19/5)
 Lời con trẻ (17/5)
 Sao không là cuộc chơi của trẻ thơ? (16/5)
 Chuyện của những đứa trẻ bị … học sớm (14/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i