Cảm xúc mầm non
   Vắng lời ru trong gia đình trẻ
 
Thay vì hát những lời ru ngọt ngào, các bà mẹ thế hệ 8X ru con bằng nhạc trẻ hoặc những bài hát thời thượng.

Rất nhiều bà mẹ trẻ than thở trên các blog của mình rằng họ không biết và không nhớ những lời hát ru con. “Thật khó để ngân nga trọn vẹn một bài hát ru khi muốn ru con ngủ, tôi chỉ biết vỗ vỗ rồi ê a vài câu mà không biết mình đang hát thể loại gì”- một bạn trẻ có nick Tinahv tâm sự.

Lời ru của mẹ đâu rồi?
“Con tôi bây giờ 27 tháng rồi mà tôi chỉ biết hát mỗi bài Con cò là thành thạo. Đến nỗi hàng xóm nhà em than thở rằng suốt ngày chỉ nghe thấy cò rồi lại cò”. Đó là tâm sự của Mebetin trên diễn đàn Webtretho. Còn Yeudaikho chia sẻ trên blog của mình: “Hồi bé mình đã từng trông em và thuộc rất nhiều câu hát ru. Thế mà bây giờ, khi phải hát ru con ngủ mới thấy mình đã quên hết. Hôm mới sinh, còn ở trong bệnh viện, lúc con khóc mình cứ loay hoay, lắc lư con mà chẳng thể nhớ được câu hát ru nào”. Không biết hát ru con chính là nỗi lo của rất nhiều người mẹ trẻ bởi ai cũng hiểu, những lời ru chính là “món ăn”, là dòng suối ngọt ngào bồi dưỡng tâm hồn con trẻ.

Trẻ em ngày nay thiếu những lời hát ru của mẹ

Hầu hết các bà mẹ thế hệ 8X ngày nay ru con bằng những lời hát chắp vá, thuộc đâu hát đó, thậm chí sáng tạo thêm để có thể ru dài ra. Để “chữa cháy”, một số bà mẹ trẻ cho biết thường mượn một số bài hát thiếu nhi để hát cho con nghe, rồi mượn cả thơ Tố Hữu, Trần Đăng Khoa để ê a vì chẳng thể nhớ nổi ca dao, tục ngữ. Tôi giật mình khi có lần vô tình nghe cô bạn mới sinh con đầu lòng nghêu ngao: “Thằng Cún là con nhà ai, bắt bỏ vô nồi nấu... cháo mà ăn”, rồi lại tiếp: “Thằng Cún là con nhà ai, cái mắt giống chó, cái tai giống mèo”. May mà đứa trẻ còn quá nhỏ chưa hiểu được lời hát ru của mẹ, không thì chưa biết những lời ru như thế sẽ gây tác hại như thế nào đối với chúng.

Không thuộc hát ru là một lẽ, nhiều bà mẹ trẻ ngày nay cũng chẳng có thời gian, tâm trí và cả sự kiên trì để ngồi hát ru con. “Khi có con, tôi tìm được khá nhiều bài ca dao, tục ngữ trên mạng rồi in ra một tập thật dày, nhưng rồi chẳng có thời gian mà đọc. Mỗi khi bé ngủ bật nhạc lên cho tiện, khỏi phải ru đỡ khan cổ mẹ mà con cũng đỡ bị... tra tấn”- một bạn có nick là MeTun tâm sự. Nhờ ca sĩ ru hộ qua CD là một trong những cách phổ biến nhất của chị em hiện nay, một số bà mẹ trẻ còn tải nhạc vào điện thoại di động rồi cứ thế bật lên cho con nghe cả ngày, toàn là nhạc trẻ hoặc những bài hát đang được ưa chuộng.

Âm thầm kết nối những lời ru
Dù ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta ít nhiều đều có những ký ức về lời ru của mẹ, của bà. Thấm lời hát ru, đứa bé sẽ lớn lên trong sự hồn nhiên, trong sáng. Qua những giai điệu ấy, bé sẽ cảm nhận được những ước nguyện của người mẹ dành cho bé trong tương lai như những bài học đầu tiên của cuộc đời. Hát ru không chỉ thể hiện tình cảm ấm áp của người mẹ dành cho đứa con yêu dấu mà nội dung mỗi câu hát còn thể hiện trí tuệ, hiểu biết về cuộc đời của người mẹ. Không đâu xa xôi, chất liệu hát ru được lấy từ ca dao, tục ngữ vốn rất thân thuộc với mỗi người Việt Nam từ xưa tới nay. Tuy nhiên, sự thiếu vắng những lời hát ru trong các gia đình trẻ đang trở thành nỗi lo lắng không của riêng ai.

Học hát ru trở thành nhu cầu thiết thực của rất nhiều bà mẹ trẻ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có trung tâm nào mở lớp dạy hát ru con. Chính vì vậy, qua các diễn đàn trên mạng, nhiều bà mẹ trẻ hiện nay đang cố gắng gửi cho nhau những bài ca dao, tục ngữ, những lời ru thân thuộc để cùng mở rộng vốn hát ru của mình. Khá nhiều thành viên trên diễn đàn Webtretho, Camnanggiadinh, Lamchame... đã chia sẻ cho nhau rất nhiều câu hát, lời ru và cả những hoài niệm về lời ru của bà, của mẹ. Có bạn cập nhật tất cả những câu ca dao, tục ngữ mà mình biết lên diễn đàn. Nếu ai đó thích bài hát ru nào đó nhưng không nhớ lời, lập tức sẽ có phản hồi giúp đỡ.

( Theo Tin Tức )
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 4 tuổi đã biết gọt khoai giúp mẹ (20/5)
 Điều lệ trường mầm non (điều lệ mới). (20/5)
 Làm bố khó hơn làm sếp! (19/5)
 Lời con trẻ (17/5)
 Sao không là cuộc chơi của trẻ thơ? (16/5)
 Chuyện của những đứa trẻ bị … học sớm (14/5)
 Cho con tính tự lập (10/5)
 Chia tay với "Gấu Misa" (8/5)
 Giật mình khi nghe lời con trẻ (8/5)
 Ký ức và chuyện 3 tháng tuổi đến trường. (8/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i