Cảm xúc mầm non
   4 tuổi đã biết gọt khoai giúp mẹ
 
Lần đầu tiên mẹ nhờ Bin gọt khoai tây giúp mẹ vì bứt chước mẹ của Đình Đình bên Trung Quốc, muốn con biết quý trọng lao động từ nhỏ. Bố có vẻ không muốn vì sợ Bin sẽ bị đứt tay.

Ngày 2/1
Năm mới đã sang, Bin thường giơ bốn ngón tay lên (ý là Bin đã được bốn tuổi) và bảo: "Bây giờ là năm hai ìn lẻ tám".

Bố đi công tác đã được hai tuần rồi. Bin rất thích đọc tin nhắn của bố mỗi ngày mà có chữ “cu Bin”. Nếu tin nào bố chỉ gọi Bin là “con” thôi là Bin kiện ngay, vì Bin chưa biết chữ đó mà!

Mẹ hỏi: "Bin thích nhắn tin gì cho bố Hưng nào?". Bin bảo: "Ngoan, học giỏi, biết tô màu này!". Mẹ buồn cười quá, lúc nào Bin cũng chỉ thích nói cái hay về mình thôi! Suốt ngày bị bà và mẹ mắng này, mà Bin cũng đã biết tô màu đâu cơ chứ, cô giáo còn phải đề nghị về nhà bổ túc thêm tô màu cho Bin là gì. Hihi…

Ngày 26/3
Lần đầu tiên mẹ nhờ Bin gọt khoai tây giúp mẹ (những việc đơn giản như lấy cái này cái kia hoặc đổ vỏ vào sọt rác thì mẹ nhờ Bin mãi rồi). Mẹ bắt chước bà mẹ của Đình Đình ở bên Trung Quốc ấy mà, muốn giáo dục cho con biết quý trọng lao động từ nhỏ ấy mà. Không biết có ăn thua gì không đây!

Bố có vẻ không muốn vì sợ Bin sẽ bị đứt tay, mặc dù mẹ đã chọn cho Bin một con dao không thể… cùn hơn được nữa rồi. Mẹ cũng lo lắm nhưng vui không kém vì thấy Bin rất phấn khởi với trò này. Bin còn biết bổ khoai tây làm 4 miếng rất khéo nữa cơ đấy. Nhìn bàn tay bé xíu của Bin bổ khoai trên mặt thớt, mẹ thấy Bin sao đáng yêu quá chừng, chẳng bù cho những lúc con ăn vạ, bù lu bù loa, ầm ĩ cả lên.

Ngày 28/3
Cứ mỗi lần Bin không nghe lời bố mẹ trong việc ăn, mặc hoặc vệ sinh là mẹ lại kể cho Bin nghe câu chuyện đáng thương của các bạn nhỏ mà mẹ đọc được trên Internet. Các bạn không có bố mẹ này, không có đủ thức ăn và quần áo để mặc này, không có ai chăm sóc này…, có đáng thương không? Con thật là hạnh phúc hơn các bạn phải không? Bin gật gật cái đầu, tỏ vẻ rất hiểu, thông cảm và ấn tượng.

Mẹ được biết bên chùa Bồ Đề có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang chờ đợi những tấm lòng hảo tâm đấy. Mẹ cũng kể chuyện này với Bin, hẹn với Bin là mình sẽ tìm quần áo cũ của Bin không dùng đến, đợi đến chủ nhật đẹp trời mình sẽ lên đường sang thăm các bạn nhỏ đáng thương đó. Bin rất vui và chờ đợi. Mẹ còn vui hơn nữa.

Theo Nguyễn Minh Tuấn - Vnexpress
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Điều lệ trường mầm non (điều lệ mới). (20/5)
 Làm bố khó hơn làm sếp! (19/5)
 Lời con trẻ (17/5)
 Sao không là cuộc chơi của trẻ thơ? (16/5)
 Chuyện của những đứa trẻ bị … học sớm (14/5)
 Cho con tính tự lập (10/5)
 Chia tay với "Gấu Misa" (8/5)
 Giật mình khi nghe lời con trẻ (8/5)
 Ký ức và chuyện 3 tháng tuổi đến trường. (8/5)
 Giáo dục mầm non với mùa xuân hy vọng (8/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i