Cảm xúc mầm non
   Chia tay với "Gấu Misa"
 
Tháng 5, khi mà cái nắng bắt đầu trở nên gay gắt cũng là lúc mùa chia tay sắp đến với các trường học, nhất là với các học sinh cuối cấp.

Lớp tôi phụ trách là lớp lá, lớp cuối cùng của cấp học mầm non. Chỉ còn một tháng nữa là các bé giã từ trường mầm non rồi. “Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé”. Lời bài hát này lúc nào nghe cũng thấy bùi ngùi. Mỗi năm một lần, cô trò lại sụt sùi nước mắt trong buổi liên hoan chia tay. Bé khóc ngày đầu đến trường vì nhớ bố mẹ. Ngày ra trường bé lại khóc vì không muốn rời xa các cô.

Trong lớp có bao nhiêu bé, mỗi bé là mỗi tính cách khác nhau. Ở tuổi này, bé đã bộc lộ tính cách khá rõ. Có bé mạnh dạn, hồn nhiên. Có bé nhút nhát, “mít ướt”. Có bé thì quá là hiếu động. Có bé nghịch ngợm hay “dữ dằn” quá khiến cô phải luôn luôn để mắt đến. Dù tính cách thế nào các bé đều tỏ ra vô cùng đáng yêu. Cặp mắt sáng long lanh, hai má căng hồng, đôi môi đỏ mọng những nụ cười trong sáng...

Mấy tháng nữa bé sẽ lên lớp một, sinh họat của bé thay đổi rất nhiều, khác hẳn ở lớp mẫu giáo. Bé không còn được chơi như ở đây, bé sẽ học viết, học toán, học nhiều thứ khác nữa. Điều gì cũng rất lạ lẫm đối với bé. Sự thay đổi này có đột ngột quá không? Bé hãy chịu khó thích nghi nhé. Mấy hôm nữa cô sẽ cho bé chơi đóng giả làm học sinh lớp một để khi đó bé khỏi bỡ ngỡ. Khi lớn lên có lúc nào đó bé nhớ đến cô và nhoẻn miệng cười: hồi đi học mẫu giáo vui thật! Thế là cô đã toại nguyện lắm rồi.

Giáo viên mầm non, một công việc ồn ào nhưng niềm vui lại lặng lẽ. Tôi chỉ mong, mỗi đứa trẻ đã qua lớp của tôi đều mang theo những hình ảnh, những ấn tượng đẹp đẽ về trường mầm non của bé.

Hoàng Vi
Mamnon.com
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Lại một người nữa giống như tôi.
Ngày gửi: 5/8/2008 8:03:06 PM

Chào bạn. Mình cũng là 1 Giáo viên dạy lớp lá 3, tâm sự của bạn cũng là nỗi niềm của mình. Rất vui khi đọc bài viết của bạn. Mình ở Vĩnh Long, hè này nếu có dịp hãy "chu du sơn thủy về miền Tây quê mình, bạn nhé! Mời thật lòng đấy,hi...hi...hi.


graphic
Tháng 5.
Ngày gửi: 5/9/2008 8:31:53 PM


Cuối năm mình sợ cảnh chia tay lắm. Mà không trốn đi đâu được. Thế nào cũng có nước mắt. Làm sao bây giờ hả các bạn?



guest

Mùa hè xa mãi.
Ngày gửi: 5/9/2008 8:42:05 PM

Mình cũng là giáo viên lớp Lá nhưng năm nay mình chia tay nghành giáo viên mà mình yêu thích để bước sang một trang mới là theo chồng về một nơi rất xa xôi đó là nước Mỹ.7 Năm trời là giáo viên cũng 7 năm dạy lớp Lá nhưng năm học này là năm buồn nhất của mình phải chia tay những trò thân yêu mãi mãi không biết đến bao giờ mới gặp lại.Mình buồn lắm sẽ không còn những buổi sáng đến lớp gặp những đứa con thân yêu, không còn nghe những lời nói, những câu chuyện rất dễ thương của bọn trẻ, rất nhiều và rất nhiều...Mình đã ghi lại những hình ảnh cuối cùng của năm học này để làm kỷ niệm và để nhớ lại một thời làm giáo viên của mình.Mình cũng xin chúc các bạn, các chị nhiều sức khỏe để dìu dắt những mầm non của đất nước thành một người có ích cho xã hội sau này.Những học trò thân yêu của cô ơi, cô yêu các con lắm,các con hãy ngoan ngoãn và học thật giỏi nhé.Cô sẽ nhớ các con rất nhiều.


guest
Chia tay những đứa con đầu tiên.
Ngày gửi: 5/11/2008 2:34:18 PM


Mùa hè năm nay cũng là mùa hè đầu tiên tôi phải chia tay những đứa con thân yêu của mình kể từ khi tôi thành lập cơ sở mầm non tư thục Hùng Anh. Những đứa con đầu tiên lớn lên và tung cánh bay đi, tôi không thể cầm được nước mắt và cũng không khỏi vui mừng vì đây là những thành công đầu tiên để tôi tiếp tục bước đi trên con đường tôi đã chon.



guest

Chị Hằng ơi, cám ơn chị !
Ngày gửi: 5/11/2008 3:09:09 PM

Cám ơn chị đã thay mặt những cô giáo mầm non chuyên dạy lớp lá nói lên cảm xúc thân thương mà không khỏi bùi ngùi mỗi khi hè sắp đến này. Cô giáo dạy lớp Lá bận rộn cả ngày, thời gian trôi thật nhanh, mới đây thôi đã sắp trôi qua một năm học, lại tạm biệt những gương mặt bé thơ đã mang lại cho các cô nhiều niềm vui.Mong sao các bé mau hòa nhập với trường tiểu học, đó là những gì các cô mong mỏi ở các con .


guest
Một chút tâm tình
Ngày gửi: 5/19/2008 3:52:29 PM


Đọc các bài viết của các bạn, mình thấy như sống lại cảm giác của 14 năm trước đây - khi ấy mình vẫn là cô giáo mầm non. Mỗi hè về là mình thấy bâng khuâng lắm bởi vì mình có được cái diễm phúc là nhận các cháu vào lúc 3 tuổi và chia tay các cháu lúc cháu chuẩn bị vào lớp một. Có thể nói tình cảm của cô - cháu - phụ huynh gắn bó suốt 3 năm trời. Các bạn cứ nghĩ xem lúc nhận vào có cháu còn chưa biết nhai cơm, đến lúc chia tay bé biết nói đủ thứ điều làm mình không cầm được nước mắt. Kỷ niệm đối với mình là lúc cô cháu chia tay nhau các bé khóc nhiều lắm nhưng trong lớp có một bé bình thường rất nghịch ngợm, làm phiền nhiều bạn lắm nhưng hôm đó bé cứ cúi mặt xuống gối, mình và cô giáo trong lớp gọi hoài cháu vẫn không ngẩng đầu lên chỉ thấy đôi vai bé run bần bật, các bạn khác trong lớp cứ bảo bạn Sơn cười đó cô làm mình cảm thấy tức giận nhưng gọi hoài bé vẫn không ngước lên. Lúc đó mình đến bên và nâng gương mặt bé lên, các bạn có biết không? Một gương mặt dàn dụa nước mắt làm cho cô và cháu cứ ôm chầm nhau mà quên đi hết những nhọc nhằn khổ cực trong suốt 3 năm trời. Tình cờ hôm qua tôi gặp lại bé bây giờ đã là một "chàng trai" đang học lớp 8 với một dóc dáng thư sinh và ngoan hiền biết bao? Có phải đó là món quà vô giá không các bạn?



guest

Ký ức: Lễ tông kết
Ngày gửi: 5/12/2015 1:25:37 PM

Mỗi năm qua đi lễ tông kết năm học lại đến. Năm học này những cô, cậu học trò , những chú chim non đáng yêu của cô ngày nào chập chững bước vào cánh cửa trường bao điều mới lạ với Cô giáo, bạn bè. Tay còn nắm chặt Cô luôn gọi Mẹ trong giấc ngủ chập chờn .nước mắt chực rơi khi trong lời bài hát có "Mẹ", khi nhớ đến bữa ăn gia đình còn nhiều và nhiều nữa...hình ảnh đó còn đậm nét trên mái trường này. Đến nay những chú chim đã đủ lông, đủ cánh chững chạc hơn nhiều mọi cảnh vật con người nơi đây trở nên gần gũi ,Cô giáo là Mẹ hiên vui niêm vui khi mỗi sơm mai đến trường được gặp cô.mỗi giờ học, giờ chơiluôn sôi đôngcùng bè bạn những bữa ăn ,giấc ngủ gia đinh ở trường mầm non với cả tiếng "Cô ơi"tiêng gọigần gũi trìu mến hàng ngày vẫn vang vong đâu đây!
chú gấu mi sa kia ,với cả Cô búp bê nhỏ xinh nữa dườngnhư tất cả đều lặng lẽ buồn vì chúng ta sắp phải xa nhau xa nơi đây ,xa các cô xa bè bạn xa mái trường mam non yêu dấu nơi chung mình gặp nhau để rồi xa nhau trong niềm thương, nỗi nhớ .Cô mong sao những chú chim xinh bé nhỏ của Cô ngày nào hãy cố gắng học thật giỏi ,ngoan ngoãn vâng lời Bố Mẹ, Thầy cô luôn là gương sang trong học tập và tu dưỡng .
Rồi mai đây xa mái trương yêu dấu
cánh chim xinh theo gió bước vào đơi
Hãy nhớ mãi ngôi trường xưa bé nhỏ
và sơm chiều chăm chỉ có hình Cô!





Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Giật mình khi nghe lời con trẻ (8/5)
 Ký ức và chuyện 3 tháng tuổi đến trường. (8/5)
 Giáo dục mầm non với mùa xuân hy vọng (8/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i