Cảm xúc mầm non
   Điều lệ trường mầm non (điều lệ mới).
 
Là giáo viên; tôi đọc rất kỹ Điều lệ trường mầm non (điều lệ mới). Tôi mong rằng việc phân bổ số trẻ ở từng nhóm lớp theo độ tuổi phải được các trường chấp hành triệt để; để các giáo viên có điều kiện đảm bảo chất lượng nuôi - dạy, chăm sóc trẻ chu đáo, đạt kết quả tốt và an toàn cho trẻ.Điều đáng sợ nhất của giáo viên chúng tôi là phải dạy ở một lớp đông trẻ (57 trẻ/ 3 cô); vì có ai "hiểu cho" với chỉ một cặp mắt; làm thế nào chúng tôi có thể để mắt tới hết tất cả mọi trẻ khi phải vừa tổ chức các hoạt động dạy, hoạt động chơi, nuôi dưỡng, vệ sinh, chăm sóc trẻ, vừa phải lao động chân tay (khiêng chén nồi, giặt khăn, lau lớp, chà rửa dép trẻ, ...) trong ngày nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Giữa người lớn còn có những mối bất hòa đôi lúc không kiềm chế được, huống chi sự va chạm giữa trẻ - trẻ trong ngày thỉnh thoảng lại không thể xảy ra sao (?) - mặc dù cô giáo đã thường xuyên giáo dục, dạy dỗ trẻ và thường xuyên để mắt đến các trẻ trong nhóm lớp.

Tôi thiết nghĩ : đôi lúc đó cũng là tình huống, để giúp chúng tôi giáo dục trẻ cũng như thêm kinh nghiệm cho trẻ trong cách cư xử để trẻ tránh lỗi lầm, tránh hậu quả không tốt. Chúng tôi đã từng bị phụ huynh khiếu kiện với Ban Giám hiệu với tội danh "không quản lý trẻ tốt" chỉ vì hai trẻ giành chỗ ngồi chơi, đòi bạn trả chỗ chơi không được, trẻ cầm tô đồ chơi bằng nhựa đánh bạn gây sướt nhẹ.

Buồn lắm ! Thật buồn lắm ! Phản xạ của trẻ đôi lúc cũng nhanh lắm. Thấy nhưng không cản kịp. Hãy thử đứng ở vị trí của chúng tôi rồi sẽ biết !Vì sao các trường mầm non nếu có điều kiện thường thu nhận đông học trò ? Theo tôi, một phầnphải đảm bảo chỉ tiêu được giao. Mặt khác, để nâng cao đời sống CB-GV-CNV trong trường vì đồng lương của mọi người trong trường mầm non đều thấp, đúng như báo Tuổi trẻ đã đăng "Lương một đồng, công vô kể".

Nay kính xin các cấp lãnh đạo xem xét, giúp đỡ và có hướng giải quyết để chúng tôi được an tâm và công tác tốt. Chúng tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm mỗi khi rời khỏi nhà trường mầm non mà cả ngày không có chuyện gì xảy ra đối với trẻ và chúng tôi có điều kiện phục vụ tốt hơn cho ngành nếu không lo cái ăn, sinh hoạt từng bữa của gia đình.

mamnon.com
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Tôi hiểu bạn bởi vì tôi cũng là giáo viên mầm non.
Ngày gửi: 5/22/2008 9:24:14 AM

Bạn à. Không biết bạn là giáo viên của trường nào? Nhưng thôi hỏi chỉ để hỏi thôi chứ trường nào không quan trọng. Bởi vì bây giờ trường nào cũng như nhau thôi. Tôi cũng giống như bạn. tâm lý hòan tòan giống nhau bởi vì : chúng ta là osin trong mắt của phụ huynh. Lớp tôi có 47 cháu nhưng chỉ có 2 giáo viên. Lớp tôi là nhóm lớp 3 tuổi. Trong nghành với nhau bạn cũng có thể cảm nhận được nó khủng khiếp như thế nào khi 2 cô giáo phải chăm sóc 47 cháu mà phải chăm sóc thật tốt nữa kìa. Về phụ huynh thì may mắn là chỉ có phần ít phụ huynh trong lớp khó chịu. Mỗi ngày khi rời lớp mà không có chuệyn gì xảy ra là : Mô phật. Nhưng cũng may mắn hơn nữa là Ban Giám Hiệu trường tôi cũng thật sự quan tâm đến giáo viên nên cũng phần nào đỡ chúng mình hơn. Thôi đừng buồn nữa bạn nhé. Chỉ chúng ta hiểu ta mà thôi.


guest
Áp lực công việc
Ngày gửi: 6/15/2008 3:37:06 PM


Tôi là giáo viên mầm non mới ra trường được 1 năm. Vì yêu quê hương của mình tôi đã về quê của mình công tác những mong sẽ cống hiến được 1 phần nhỏ bé của mình cho nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi được phân công dạy lớp 5 tuổi với số cháu là 43 cháu,mà chỉ có một mình tôi,đã vậy lương hợp đồng chỉ được 400.000đ/tháng chưa kể trừ tiền quỹ công đoàn, quỹ tham quan...với mức lương như vậy tôi không thể tự lo cho mình đươc những nhu câu thiết yếu của cuộc sống nhất là trong điều kiện thị trường leo thang như hiện nay. Tôi là giáo viên trẻ chưa phải lo gì cho gia đình mà con cảm tháy đuối sức huống chi nhưng giáo viên có thâm niên ở trường tôi cũng chỉ đươc 500 000-600 000đ/tháng. Họ lấy gì để nuôi con???vì đặc điểm công việc cũng chẳng có thể làm thêm nghề gì được(12h/ngày). Nói chung cuôc sống của giáo viên mầm non còn rất khổ cực, kính mong các cấp, các ngành chú ý, quan tâm hơn đến để ngững người giáo viên như chúng tôi yên tâm công tác.kính mong những bậc phụ huynh luôn có những cái nhìn thiện cảm, tôn trọng đẻ chúng tôi bớt đi phần nào áp lực của công việc.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Làm bố khó hơn làm sếp! (19/5)
 Lời con trẻ (17/5)
 Sao không là cuộc chơi của trẻ thơ? (16/5)
 Chuyện của những đứa trẻ bị … học sớm (14/5)
 Cho con tính tự lập (10/5)
 Chia tay với "Gấu Misa" (8/5)
 Giật mình khi nghe lời con trẻ (8/5)
 Ký ức và chuyện 3 tháng tuổi đến trường. (8/5)
 Giáo dục mầm non với mùa xuân hy vọng (8/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i