Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Giếng làng em

Giếng làng em mát
Cô bác cùng đào
Em góp công lao
Giữ gìn sạch sẽ
Giếng em mát mẻ.
Vui vẻ bà con
Kìa ông trăng tròn

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Cánh hoa nở (Nguyễn Đình An) (28-03-2007)
 Thơ: Chân và dép (Phạm Hổ) (28-03-2007)
 Thơ: Im lặng (28-03-2007)
 Thơ: Vì con ( Vân Long) (28-03-2007)
 Thơ: Gà nở ( Phạm Hổ) (28-03-2007)
 Thơ: Gà mẹ đếm con (Nguyễn Duy Quế) (28-03-2007)
 Thơ: Mèo đi câu cá ( Thái Hòang Linh) (28-03-2007)
 Thơ: Nàng tiên ốc (Phan Thị Thanh Nhàn) (28-03-2007)
 Thơ: Ảnh Bác ( Trần Đăng Khoa) (28-03-2007)
 Thơ: Bó hoa tặng cô ( Ngô Quân Miện) (28-03-2007)
1 2