Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Im lặng

Mẹ ngủ rồi mẹ ốm
Em chẳng dám đùa đâu
Em chẳng dám đá cầu
Em chỉ ngồi một chỗ
Đồ chơi nằm trong tủ
Căn phòng lặng như tờ
Nhưng trên gối mẹ kìa
Một ánh nắng vương xuống
Em liền lay tia nắng
Mình rất muốn đùa chơi.
Muốn nhiều thứ lắmthôi
Muốn đọc to đá bong.
Muốn ca lên hết giọng
Muốn cười đến vang nhà
Nhưng mẹ mình ốm kia
Mình phải ngồi yên lặng
Vọt lên tường ánh sang
Trườn mình xuống vai em
Dường như muốn nhủ thầm
Chúng mình cùng im lặng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Vì con ( Vân Long) (28-03-2007)
 Thơ: Gà nở ( Phạm Hổ) (28-03-2007)
 Thơ: Gà mẹ đếm con (Nguyễn Duy Quế) (28-03-2007)
 Thơ: Mèo đi câu cá ( Thái Hòang Linh) (28-03-2007)
 Thơ: Nàng tiên ốc (Phan Thị Thanh Nhàn) (28-03-2007)
 Thơ: Ảnh Bác ( Trần Đăng Khoa) (28-03-2007)
 Thơ: Bó hoa tặng cô ( Ngô Quân Miện) (28-03-2007)
 Thơ: Chiếc cầu mới ( Thái Hòang Linh) (28-03-2007)
 Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa (Vũ Thùy Hương) (28-03-2007)
 Thơ: Hoa cúc vàng ( Nguyễn văn Chương) (28-03-2007)
1 2