Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Hoa cúc vàng

Suốt cả mùa đông
Nắng đi đâu miết
Trời đắp chăn bong
Còn cây chịu rét
Sớm nay nở hết
Đầy sân cúc vàng
Thấy mùa xuân đẹp
Nắng lại về chăng
ồ chẳng phải đâu
mùa đông nắng ít
Cúc gôm nắng vàng.
Vào trong lá biếc.
Chờ cho đến tết,
Nở bung thành hoa
Rực vàng hoa cúc
ấm vui mọi nhà

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Hạt gạo làng ta ( Trần Đăng Khoa) (28-03-2007)
 Thơ: Giữa vòng gió thơm (Quang Huy) (28-03-2007)
 Thơ: Trăng ơi từ đâu đến? ( Trần Đăng Khoa) (28-03-2007)
 Thơ: Làm anh (Phan Thị Thanh Nhàn) (28-03-2007)
1