Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Bó hoa tặng cô

Ngày mồng tám tháng ba
Chúng em đi hái hoa
Mang về tặng cô giáo
Bó hoa của em đây
Vàng tươi hoa cúc áo
Hồng hồng hoa cối xay
Đỏ rực nụ dong riềng
Tím tím hoa bìm bìm
Dây tơ hồng em cuốn
Thành một bó vừa xinh
Sao em hồi hộp thế
Chẳng nói được câu nào
Lời cô than thiết sao
Vòng tay cô dịu quá
Có phải hoa nói hộn
Cho lòng em xôn xao
Ôi chum hoa bé nhỏ
Của đồng quê ngọt ngào

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Chiếc cầu mới ( Thái Hòang Linh) (28-03-2007)
 Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa (Vũ Thùy Hương) (28-03-2007)
 Thơ: Hoa cúc vàng ( Nguyễn văn Chương) (28-03-2007)
 Thơ: Hạt gạo làng ta ( Trần Đăng Khoa) (28-03-2007)
 Thơ: Giữa vòng gió thơm (Quang Huy) (28-03-2007)
 Thơ: Trăng ơi từ đâu đến? ( Trần Đăng Khoa) (28-03-2007)
 Thơ: Làm anh (Phan Thị Thanh Nhàn) (28-03-2007)
1