Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Mèo đi câu cá

Anh em mèo trắng
Vác giỏ đi câu
Em ngồi bờ ao
Anh ra song cái
Hiu hiu gió thổi
Buồn ngủ quá chừng
Mèo anh ngả lưng
Ngủ luôn một giấc
Lòng riêng thầm chắc
Đã có em rồi
Mèo em đang ngồi
Thấy bầy thỏ bạn.
Đùa chơi múa lượn
Vui quá là vui
Mèo nghĩ: ồ thôi
Anh câu cũng đủ.
Nghĩ rồi hớn hở
Nhập bọn vui chơi
Lúc ông mặt trời
Xuống núi đi ngủ
Đuôi mèo hối hả.
Quay về lều gianh
Giỏ em , giỏ anh
Không con cá nhỏ
Cả hai nhăn nhó
Cùng khóc meo meo.

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Nàng tiên ốc (Phan Thị Thanh Nhàn) (28-03-2007)
 Thơ: Ảnh Bác ( Trần Đăng Khoa) (28-03-2007)
 Thơ: Bó hoa tặng cô ( Ngô Quân Miện) (28-03-2007)
 Thơ: Chiếc cầu mới ( Thái Hòang Linh) (28-03-2007)
 Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa (Vũ Thùy Hương) (28-03-2007)
 Thơ: Hoa cúc vàng ( Nguyễn văn Chương) (28-03-2007)
 Thơ: Hạt gạo làng ta ( Trần Đăng Khoa) (28-03-2007)
 Thơ: Giữa vòng gió thơm (Quang Huy) (28-03-2007)
 Thơ: Trăng ơi từ đâu đến? ( Trần Đăng Khoa) (28-03-2007)
 Thơ: Làm anh (Phan Thị Thanh Nhàn) (28-03-2007)
1