Bạn nhỏ quanh ta
   6 tuổi đặt chân đến 24 quốc gia: Hành trình đáng nể của cậu bé giỏi đi nhất nước Anh
 

Afred đã có mặt ở 24 nước, 4 châu lục và bay gần 100 chuyến. Hành trình phiêu lưu của cậu bé này còn gồm cả việc chinh phục những ngọn núi lửa ở châu Á...


Alfred Cery đã trèo lên những ngọn núi ở Nepal, vẽ hình những con voi ở Thái Lan và sống trong một ngôi nhà tre ở Campuchia... trong khi mới chỉ 6 tuổi. Thậm chí số địa danh nhiều người đặt chân đến trong suốt cả cuộc đời còn không bằng cậu bé.


Afred đã đến thăm 24 nước, 4 châu lục và có mặt trên gần 100 chuyến bay. Hành trình phiêu lưu của cậu còn bao gồm cả việc chinh phục những ngọn núi lửa ở châu Á và đeo ba lô khám phá khắp Ấn Độ.


Bố mẹ dũng cảm của cậu là Susannah 41 tuổi và Kelvin 44 tuổi. Họ hi vọng câu chuyện của gia đình mình có thể truyền cảm hứng cho những người khác, rằng họ có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới cùng với một đứa trẻ. Và khẳng định rằng những trải nghiệm mà Afred có được còn đáng giá hơn rất nhiều lần so với cuối tuần ở những khu vui chơi.


Afred Cery, đang ở Nepal trong bức ảnh, được coi là thành viên bé nhất đi du lịch đến đây.


Bố mẹ cậu muốn truyền đam mê du lịch cho con trai của mình và không muốn con "lớn lên trong một cái bong bóng ở nước Anh". Cô nói: "Chúng tôi khám phá và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, nhìn ngắm nhiều khía cạnh của cuộc sống và gặp những con người ở các quốc gia khác nhau. Alfred qua đó sẽ biết hơn một chút về những ngôn ngữ bản địa. Còn với tôi thì đó là sự học qua trải nghiệm."


Susannah cũng chia sẻ thêm: "Afred rất dễ thích nghi. Khoảng thời gian từ khi 18 tháng cho đến 4 tuổi, thằng bé đã lớn lên ở Malaysia, trải nghiệm một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt và lúc ấy đã chuẩn bị đi học tại một trường mẫu giáo của địa phương."


"Afred đã có 98 chuyến và gần như trở thành một "chuyên gia bay lượn" thực sự, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thằng bé thấy hạnh phúc khi được ngồi thoải mái trong một chiếc ghế trên máy bay và nếu bay trong đêm thì sẽ ngủ trong suốt cả chuyến bay".


Cặp vợ chồng đặc biệt này đều là những giám đốc điều hành quảng cáo, gặp nhau ở nước Anh và tìm thấy sự đồng điệu qua đam mê du lịch. Thế nên thật dễ hiểu là họ đã không từ bỏ cuộc sống dịch chuyển của mình khi Afred chào đời.


Khi mới chỉ 3 tuổi rưỡi, Afred đã được một Sherpa (người dân Himilaya sống ở vùng giáp ranh biên giới Nepal và Tây tạng) cõng trên lưng để leo lên những ngọn đồi dốc ở Nepal, nơi cậu bé có thể nhìn thấy dãy núi Annapurna tuyệt đẹp. Cậu sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ với bố mẹ của mình và giống như một nhà thám hiểm dày dặn, cậu không tắm trong suốt bốn ngày vì trời lạnh và nhiệt độ giảm xuống còn âm 8 độ C vào buổi đêm.


Khi cả gia đình khám phá khu vực Đông Nam Á, họ thậm chí còn làm một cái cũi trẻ tạm thời từ ba lô của mình và một chiếc gối. Lúc ấy, Afred mới 1 tuổi.


Susannah từng chia sẻ: "Điều quan trọng nhất của cuộc phiêu lưu là Alfred thật sự yêu thích nó. Tôi cho rằng nhiều người thường sai lầm khi nghĩ những đứa trẻ sẽ buồn chán với những chuyến đi, nhưng sự thật là chúng tôi không có thời gian để buồn chán. Có nhiều điều được nhìn ngắm và tôi nghĩ điều đó tuyệt vời hơn việc bố mẹ nằm dài tắm nắng trong khi đứa trẻ chơi bên cạnh hồ bơi"


Susannah chia sẻ thật lòng rằng có những nơi họ dừng chân điều kiện kém hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn "5 sao" nhưng đó là một phần của sự trải nghiệm và giúp con trai của cô có thể gặp những người cũng đi du lịch bằng phương tiện công cộng của địa phương.


Hiện tại, Alfred đã đi học, chi phí tăng lên nhiều và cả gia đình nhỏ chỉ có thể đi du lịch theo thời gian nghỉ của nhà trường. Tuy nhiên, mẹ cậu bé cũng chia sẻ thêm rằng những kỳ nghỉ của họ vẫn rẻ hơn nhiều so với những kỳ nghỉ ở nước Anh. Và giấc mơ của họ là có thể đi khắp thế giới.


Gần 2 tháng trước, Susannah đã lập thành công một trang fanpage trên facebook nhằm đưa ra các thông tin cần thiết khi đi du lịch cùng với một đứa trẻ. Cô thậm chí còn đưa ra lời khuyên về việc sắp xếp đồ đạc sao cho đầy đủ, các loại thuốc cần mang theo hay cả loại bỉm nào nên dùng.


Theo Trí Thức Trẻ

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thần đồng sức mạnh: 11 tuổi nâng tạ gấp đôi cơ thể (14/11)
 Nữ phóng viên 9 tuổi gây “bão” dư luận (11/11)
 Trường cho học sinh đọc truyện tranh thay làm bài tập (8/11)
 Thần đồng 6 tuổi học trung học (7/11)
 Máy phát điện mini giá 5 USD của cô bé 13 tuổi (1/11)
 Bài tập về nhà của trẻ em trên thế giới (4/11)
 Đây là lý do cô bé 4 tuổi người Nga thông thạo đến 7 thứ tiếng (28/10)
 Cô bé 9 tuổi vẽ tranh bán được tiền tỉ (25/10)
 "Thần đồng" 12 tuổi vào đại học ở Canada (20/10)
 Có một trường mẫu giáo "lạ đời" ở Úc: Chương trình học toàn chơi, lội suối và trượt bùn... (12/10)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i