Giáo dục mầm non
   Hết lòng với trẻ em dân tộc Khmer
 

Là người con của dân tộc Khmer, cô Vinh Thị Cẩm Vân, giáo viên Trường Mầm non Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long thấu hiểu được đời sống khó khăn, vất vả của đồng bào mình.


Đây cũng chính là động lực, để suốt 11 năm gắn bó với nghề giáo, cô Vân đã góp phần truyền thụ kiến thức, nâng cao dân trí cho đồng bào Khmer.


Năm 2005 ra trường, cô Vân được phân công về Trường Mầm non Tân Mỹ, giảng dạy tại điểm trường lẻ ở ấp Cần Thay nơi có gần 100% đồng bào Khmer sinh sống. "Là điểm trường lẻ, nên cơ sở vật chất, dụng cụ dạy học và giáo viên lúc đó rất thiếu thốn, phải ghép các cháu ở 3 độ tuổi mầm, chồi, lá vào cùng một lớp học. Việc truyền thụ kiến thức cho các cháu vì thế gặp rất nhiều khó khăn", cô Vân nhớ lại.


Cô Vân bên những học trò thân yêu.


Khó khăn thiếu thốn là vậy, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự chăm chỉ, ham học hỏi từ những giáo viên đi trước đã giúp cho cô Vân dễ dàng vượt qua áp lực. Trên cơ sở chương trình chung, cô linh hoạt đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, cùng một bài học, một trò chơi nhưng cô khéo léo tổ chức các yêu cầu khác nhau để các trẻ thực hiện, nhờ đó mà tất cả các em đều theo kịp chương trình chung ở mỗi độ tuổi. Vừa dạy vừa đúc kết kinh nghiệm, trong giờ học cô Vân sử dụng cả 2 thứ tiếng Việt - Khmer giảng dạy chung để các em cùng hòa nhập, tiếp thu.


Ngoài giờ lên lớp, cô Vân tranh thủ thời gian đến từng xóm, từng nhà động viên cha mẹ cho con em mình đến trường. Với trường hợp gia đình khó khăn, cô trích tiền lương của mình để hỗ trợ dụng cụ học tập cho trẻ, dù hoàn cảnh gia đình của cô cũng không dư giả. Chính sự gần gũi của cô giáo trẻ đã dần dần khích lệ gia đình các em quan tâm đến việc học hành của con trẻ, ngày càng quý mến cô giáo hết lòng với học sinh nghèo, học sinh người dân tộc.


Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua, cô Vinh Thị Cẩm Vân đã vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng danh hiệu "Viên phấn vàng". Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của cô giáo người dân tộc Khmer trong công tác giảng dạy cũng như những đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục.


Theo Báo Giáo Dục

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Khắc phục tình trạng trường mầm non quá tải tại khu công nghiệp (23/12)
 Sơn La: Bước phát triển mới của bậc học mầm non (22/12)
 Trường mầm non công lập “ngại” giữ trẻ ngày thứ Bảy (21/12)
 TP.HCM: Giáo viên khó khăn được hỗ trợ ít nhất 500.000 đồng ăn tết (18/12)
 Giáo dục mầm non - Những luồng gió mới (17/12)
 Phát triển hệ thống trường đạt chuẩn (16/12)
 Cô giáo H’re tận tâm với trẻ (15/12)
 Tăng cường sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng GD trường mầm non (14/12)
 Không cứng nhắc trong dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non (11/12)
 Giúp trẻ phát triển tư duy và tình cảm từ hoạt động tạo hình (10/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i