Cảm xúc mầm non
   Con không thể theo những lời mẹ dạy về tình yêu
 

Mẹ đã cho con những lời khuyên hay nhất. Tưởng như, dù có việc gì xảy đến, chỉ cần có mẹ ở bên là con sẽ vượt qua được hết. Mẹ luôn có câu trả lời.


Nhưng có một chuyện con phải bàn với mẹ. Mẹ có nhớ là đã chia sẻ với con rất nhiều bí quyết trong chuyện yêu đương từ khi con chỉ là một cô bé cho tới khi con trở thành một người phụ nữ thật sự. Mẹ lấp đầy tâm trí con hình ảnh về người đàn ông mà con nên gắn bó suốt đời.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Nhưng, khi lớn lên, con nhận ra một điều: Nhiều thứ mẹ dạy con không còn đúng nữa. Con biết, mẹ không cố tình nói dối để đánh lừa con, tuy nhiên, sự thật là mẹ ở trong một thế hệ khác, một thế giới khác hoàn toàn với con. Con rất thương mẹ, muốn nghe theo lời mẹ nhưng những lời khuyên của mẹ đã quá lỗi thời rồi mẹ ạ.


1. Hãy cưới người yêu con nhiều hơn con yêu người đó
Ý của mẹ là: Hãy cưới một người ít hấp dẫn hơn con, để anh ta không bao giờ bỏ đi. Và nếu con không yêu nhiều hơn phần của hắn, thì con sẽ không bao giờ bị đau lòng vì tình cả.


Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Con không muốn như thế! Tại sao con phải sống với một người mà con không thể yêu bằng cả con tim mình? Con chỉ muốn yêu một người mà con cảm thấy chẳng bao giờ là đủ khi bên người đó. Con muốn một tình yêu xứng đáng với mình - không phải một tình yêu chỉ mang lại cảm giác an toàn.


2. Hãy cưới người có thể lo cho con
Ý của mẹ là: Hãy hẹn hò với những anh chàng có tiền và cưới người giàu.


Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Con muốn tự mình kiếm ra tiền, con không muốn dựa dẫm vào người khác và chỉ ngồi chờ người ta cho con vật chất. Nếu con phải xin tiền chồng, nếu con để anh ấy là người nắm quyền về tiền bạc, coi như con đã dâng hết mọi quyền hành cho anh ấy. Mà điều đó thì không hay chút nào, mẹ biết rồi mà.


3. Con nên lấy chồng sớm
Ý của mẹ là: Nhanh tay trói chặt người đàn ông con yêu khi còn trẻ. Vì con đâu có thể xinh đẹp và trẻ trung mãi được.
Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Lúc này, con chưa có ý định "theo chồng, bỏ cuộc chơi". Con chỉ mới biết chăm sóc cho bản thân thì con sợ cái trách nhiệm "nâng khăn sửa túi" của con không tròn được. Con thích cuộc sống độc thân vui vẻ. Nếu một người đàn ông từ chối con chỉ vì con không đủ mơn mởn và hấp dẫn như những cô gái khác thì anh ta cũng chẳng xứng với con đâu.


4. Luôn phải thùy mị đoan trang
Ý của mẹ là: Không được nói nặng lời, hành xử phải trong khuôn phép.


Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Con là kiểu người không thể nín nhịn cái bực tức trong người được. Thế nên, một là người đó phải tập quen, hai là đường ai nấy đi. Vậy nha mẹ.


5. Hãy lấy một người đàn ông từng ly hôn
Ý của mẹ là: Nếu con là người vợ thứ hai, con sẽ được: trẻ trung hơn và quyến rũ hơn chồng; khi đó anh ta đã phần nào thành đạt trong sự nghiệp và đang tìm kiếm một người vợ để sống hết quãng đời; người chồng từng kết hôn tất nhiên cũng sẽ sẵn sàng làm một người cha tốt.


Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Con sẽ không thêm tiêu chí "đã ly dị" vào hình mẫu người chồng lý tưởng đâu. Con biết những nguyên cớ của mẹ là hoàn toàn đúng và chắc chắn là con cũng muốn cưới một người sẵn sàng cùng con sinh ra những đứa con dễ thương. Nhưng con lại không muốn là một vật thay thế nhạt nhẽo hay cục cưng bé bỏng nào đó chỉ để lấp cho đầy cuộc sống của gã đó.


6. Con sẽ bị trẻ con mê hoặc và chẳng muốn rời bé nửa bước
Ý của mẹ là: Hãy làm một người mẹ ở nhà nội trợ. Đừng tập trung vào sự nghiệp làm gì. Mục đích đời người phụ nữ là làm một bà mẹ mẫu mực.


Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Mẹ luôn chăm sóc con từng li từng tí và đó là niềm vui sống của mẹ. Còn con, con có một sự nghiệp và con không định từ bỏ chỉ vì phải nâng niu con cái. Không phải là không thương chúng nó, nhưng công việc và mục tiêu cũng rất quan trọng trong cuộc sống của con mà. Và con cũng tin mình sẽ làm tốt cả hai nhiệm vụ này. Nếu mẹ đã sống theo cách mẹ muốn, hãy để con sống cuộc đời của con, mẹ nhé.


7. Đừng nhắc lại quá khứ
Ý của mẹ là: Hãy bỏ lại những ký ức buồn của tình cũ để khởi đầu thật mới mẻ. Đặc biệt đừng bao giờ cho anh ta thấy vẻ "hoang dại" của con.


Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Xin lỗi mẹ, nhưng điều này không phù hợp với con chút nào. Tại sao phải che đi con người thật của mình truớc mắt người đàn ông sẽ là tri kỷ với con? Chàng sẽ khao khát tất cả những gì mang tên con, chứ không phải chỉ là những sắc hương tẻ nhạt mà con phải trưng ra.


8. Vợ ngoan phải thích thể thao
Ý của mẹ là: Muốn giữ chồng, con phải biết sơ sơ về thể thao để xem bóng đá cùng chồng và để cổ vũ cho đội bóng yêu thích của nó nữa.


Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Nhưng mà, con cực kỳ ghét thể thao mẹ ơi. Con không muốn hy sinh những tối cuối tuần nín nhịn cơn buồn chán trước màn hình tivi chỉ để xem 22 anh chàng tranh nhau một quả bóng bé tẹo. Con chịu thôi. Con cũng phải sống cho những sở thích của con nữa chứ.


9. Con nên học nấu ăn
Ý của mẹ là: Trên đời này không có người đàn ông nào muốn bên đời một cô vợ chểnh mảng không biết làm bữa tối.


Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Thưa mẹ, con biết bếp núc nhưng con không ép mình vào bếp chỉ để hầu hạ cho vui lòng chồng. Mẹ nghĩ là con phải dạy thật sớm rồi lọ mọ nấu nướng, lô tóc còn vương vãi trên đầu. Để vẽ nên chân dung một người vợ hoàn hảo sao? Không được rồi mẹ ơi.


May mắn là con rất thích nấu ăn. Khi về chung sống với nhau, chúng con sẽ thay nhau vào bếp hoặc thậm chí là cùng nhau nấu những món ăn ngon. Như vậy thì ý nghĩa và thú vị hơn rất nhiều.


10. Ăn như thế thì có ma nào dám lấy con chứ
Ý của mẹ là: "Con không nên buông thả bản thân, khi đó chồng sẽ chán ngán con và đi tìm những cô gái trẻ đẹp khác thôi. Đừng ăn đồ ngọt nhiều quá.


Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Con quyết định ăn uống lành mạnh là để có vóc dáng kiều diễm và cơ thể khỏe khoắn chứ không phải vì trách nhiệm làm mát mắt chồng. Dù có tăng 5 cân và nhìn hơi mũm mĩm một chút vào tuổi trung niên, con vẫn thấy mình xinh đẹp và hạnh phúc. Vì đó là thực tế mà.


Còn nếu anh chồng vì con "hơi béo một tí" mà bỏ đi thì tự do sẽ tốt cho cả hai mẹ ạ. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của con dành cho hắn nữa. Khi đó, chốn thiên đường chỉ có đồ ăn và phụ nữ yêu đời mang lại hạnh phúc cho nhau thôi.


11. Đừng làm cho chồng rụt rè e sợ

Ý của mẹ là: Đừng phí thời gian cho danh vọng, luôn đặt chồng vào vị trí trung tâm. Con ở bên cạnh chồng là để ủng hộ, không phải là đối tác.


Tại sao nó không còn đúng với con nữa: Mẹ ơi, con rất hiểu ý mẹ, và biết rõ rằng cuộc đời mẹ chỉ đứng sau lưng kề cận ba, nhưng con và mẹ suy nghĩ khác nhau và thời đại cũng có khoảng cách. Con muốn có được thành công như anh ấy và ngược lại, chồng cũng phải hiểu và đồng cảm với đam mê của riêng con.

Một cuộc hôn nhân bền lâu, nghĩa là hai người phải ủng hộ nhau, thúc đẩy và khuyến khích nhau cùng tiến lên, con không muốn mình chỉ là bàn đạp cho cuộc đời của anh ấy.


Theo PNO

 

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Lòng biết ơn (22/6)
 Trẻ làm gì trên mạng? (17/6)
 Mẹ và con gái: Hãy yêu cái bếp, con nhé! (2/4)
 Thương con 'hình tử cung' (19/3)
 Cách dạy con trai trở thành một quý ông đích thực (5/3)
 Dạy con nói dối (9/1)
 'Nhà riêng' của con (29/12)
 Tin vào ông Noel, con nhé! (25/12)
 Hàng hiệu và giá trị bản thân (17/12)
 Vịt con xấu xí (4/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@vsionglobal.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i