Tại thời điểm này, các thông tin về tuyển sinh, chọn trường, chọn lớp đã đến độ "nóng". Thậm chí, đã có "cò" nâng giá "chạy" vào trường lên đến vài ngàn USD.
"Chạy" từ mầm non
Phong trào chạy trường, chạy lớp không phải bây giờ mới có, mặc dù đã được nói đến nhiều nhưng độ "nóng" chưa hề giảm.
Tại các trường mầm non công lập, đặc biệt các trường điểm, trường chuẩn quốc gia khu vực 4 quận nội thành năm nào cũng ở trong tình trạng quá tải. Cùng với đó, áp lực bắt buộc các trường phải giảm bớt chỉ tiêu để ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi đã khiến không ít trường phải dùng biện pháp "bốc thăm" khi nhận hồ sơ. Chính vì thế, dù đúng tuyến nhưng chưa chắc trẻ đã được nhận vào trường.
Chị Hoàng Nguyên (Ba Đình) lo lắng: "Năm nay bé nhà tôi 3 tuổi, gia đình vẫn muốn cho bé vào trường công, nhưng từ năm trước trường đã dùng biện pháp "bốc thăm", nhỡ con nhà mình không được "bốc" thì làm thế nào?". Vì thế, chị đã nhờ người này người kia hỏi giúp, chấp nhận chi một khoản tiền không nhỏ để đảm bảo hồ sơ của con mình được "bốc" trúng.
Đúng tuyến đã vậy, hành trình "chạy" của trái tuyến đương nhiên khó khăn hơn. Người thì lợi dụng mối quen biết, nếu không phải tìm đến "cò". Chị Minh Hà (quận Đống Đa) than thở: "Xin cho con một suất vào trường chuẩn cũng mất đến 7-8 triệu, mầm non đã thế, các bậc học cao hơn không biết thế nào".
Nhiều phụ huynh đang trong giai đoạn "chạy nước rút" để đảm bảo chắc chắn có "suất" cho con vào trường. Trên một số diễn đàn của các bậc cha mẹ, chủ đề này luôn thu hút đông đảo người quan tâm. Một thành viên có nick beyeucuame thẳng thắn: "Bây giờ các bạn mới chạy là hơi bị muộn, đúng ra phải đặt quan hệ từ Tết cơ, đến giờ này nhiều trường đã "khóa sổ" suất trái tuyến rồi". Cũng theo các thành viên, mỗi trường sẽ có một mức giá khác nhau, nhưng đều dao động trong khoảng từ 1.000 - 3.000USD tùy từng trường.
Anh Vũ (quận Hai Bà Trưng) cho biết, do có người quen đứng ra "bảo lãnh" nên anh xin được cho con vào trường T.A chỉ mất... 1.200USD, trong khi đó, một người bạn khác của anh phải mất hơn 3.000USD mới xin được.
Chị Hồng Hà (quận Thanh Xuân) cũng đã phải chi khoảng 2.000USD để xin cho con vào trường N.T.C, chấp nhận sĩ số lớp khoảng 65 cháu.
Không chỉ diễn ra ở các trường công lập, một số trường dân lập có tiếng cũng nằm trong "tầm ngắm" của không ít phụ huynh. Chị Ngọc Anh (Trung Hòa, Nhân Chính) cho biết, chị phải "lót tay" 5 triệu đồng để xin cho con một suất vào trường dân lập L.T.T.
Đến chọn cô giáo
Chị Hồng Hà cho biết, không chỉ mất tiền để chạy vào trường, chị còn phải bỏ ra một khoản không nhỏ để "chọn lớp" cho con. Bởi chị đã được tư vấn, phải chọn được lớp của cô giáo giỏi thì mới yên tâm, trường điểm, trường chuẩn không có nghĩa là tất cả các cô giáo đều có trình độ như nhau.
Nhiều bậc phụ huynh không kham nổi cuộc đua đã phải chọn một cách hợp lý hơn là cho con học trường càng gần nhà càng tốt nhưng phải chọn cô dạy tốt. Chị Hằng Phương (quận Đống Đa) cho biết, do kinh tế không khá giả nên chị quyết định cho con học đúng tuyến, trường gần nhà nhưng cố gắng xin cho con vào lớp tốt, sau đó gửi gắm nhờ cô quan tâm, kèm cặp thêm. Chị thẳng thắn cho biết: "Để làm được việc đó cũng phải chịu khó quà cáp và "lót tay", nếu không cô chẳng bao giờ nhớ con mình là đứa nào".
Mặc dù lãnh đạo thành phố, lãnh đạo ngành giáo dục luôn chỉ đạo phải công khai, công bằng, nghiêm minh trong xét tuyển đầu cấp, nhưng thực trạng thiếu trường cùng quan niệm "trường chuẩn, trường điểm mới tốt" đã khiến cho những tiêu cực luôn phát sinh mỗi dịp chuẩn bị năm học mới.
Theo Lao Động