Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Giữa trưa hè

Giữa trưa hè,

Say tiếng ve,

Phượng đỏ hoa

Rung rinh nắng.

Giữa trưa hè,

Đàn cò trắng

Lội sang sông,

Đám mây hồng

Trôi lặng lẽ.

Giữa trưa hè,

Một mình bé,

Võng đu đưa,

Ngồi ru ru

Cho em ngủ.

                   Nguyễn Ngọc Ký

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bọt xà phòng (07-11-2022)
 Thơ: Mưa (Phong Thu) (31-10-2022)
 Truyện: Những tia nắng buổi sáng (20-10-2022)
 Truyện: Chào buổi sáng (26-09-2022)
 Thơ: Mưa (21-09-2022)
 Thơ: Sao lấp lánh (21-09-2022)
 Thơ: Bóng mây (21-09-2022)
 Truyện: Chú bé Giọt Nước (12-09-2022)
 Truyện: Lửa, mưa và con hổ hung hăng (23-08-2022)
 Truyện: Chuyện bốn mùa (16-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...