Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Ổi

Không có gió
Cành vẫn lay
Người hái ổi
Lẫn trong cây

Chìa bàn tay
Cho ổi xuống
Lòng lo lo
Không đón trúng

Ổi tặng bạn
Quả ổi ngon
Đã chín trắng
Lại mập tròn

Sống chung vườn
Bao dòng họ
Đây: ổi đào
Kia: ổi mỡ!

Đào: ruột hồng
Mỡ: ruột trắng
Đẹp dấu răng
Ai mới cắn

Bạn sơ tán
Về vui đông
Ổi trong vườn
Không chín kịp

Xong tối học
Ngủ bên nhau
Dơi vườn sau
Khua ổi rụng

                   Phạm Hổ

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Vải (18-11-2022)
 Thơ: Bé gọi là... (08-11-2022)
 Thơ: Vì sao (Phạm Hổ) (07-11-2022)
 Truyện: Hạt giống nhỏ (25-10-2022)
 Truyện: Sự tích cây Thì Là (25-10-2022)
 Truyện: Cây táo (04-10-2022)
 Thơ: Quả thị (21-09-2022)
 Truyện: Gói hạt kì diệu (08-09-2022)
 Truyện: Sự tích cây xoài (17-08-2022)
 Truyện: Sự tích cây lúa (17-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...