Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Vì sao

- Con mà trả lời được

Vì sao mía lại ngọt?

Bố sẽ thưởng cho con

Một đốt mía thật ngon!

- Vì… mía là cây gỗ

Được ngâm trong nước đường!

                             Phạm Hổ

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Hạt giống nhỏ (25-10-2022)
 Truyện: Sự tích cây Thì Là (25-10-2022)
 Truyện: Cây táo (04-10-2022)
 Thơ: Quả thị (21-09-2022)
 Truyện: Gói hạt kì diệu (08-09-2022)
 Truyện: Sự tích cây xoài (17-08-2022)
 Truyện: Sự tích cây lúa (17-08-2022)
 Thơ: Ngày hội rừng xanh (15-08-2022)
 Thơ: Cây (Thy Ngọc) (15-08-2022)
 Thơ: Con chim non (13-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...