Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

THỎ NGOAN

Bác Gấu đang đi giữa rừng, thì trời đổ mưa ào ào. Bác ướt hết. Bác Gấu đi đến nhà Cáo. Bác gõ cửa cốc cốc và gọi:

- Cáo ơi! Bác ướt hết rồi, cho bác vào nhà với!

Cáo không muốn cho bác Gấu vào nhà nên không mở cửa. Nó bảo:

- Không được vào đâu.

Bác Gấu lại phải ra đi. Trời vẫn đổ mưa ào ào. Bác Gấu đến nhà Thỏ. Bác gõ cửa cốc cốc và gọi:

- Thỏ ơi! Bác ướt hết rồi, cho bác vào với. Thỏ con vội chạy ra mở cửa, vừa trông thấy bác Gấu, Thỏ kêu lên:

- Ôi bác ướt hết rồi, bác vào nhà cháu đi!

Thỏ dắt tay mời bác Gấu vào nhà. Thỏ con đốt lửa để bác Gấu sưởi ấm. Lửa cháy bập bùng, ấm áp quá. Một lúc sau, bác Gấu đã khô người. Bác Gấu nói:

- Thỏ ngoan quá. Bác cám ơn cháu!

Hoàng Oanh

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Vệ sinh buổi sáng (24-09-2022)
 Thơ: Bàn tay nhỏ (05-09-2022)
 Thơ: Bạn của bé (27-08-2022)
 Thơ: Lời chào đi trước (27-08-2022)
 Thơ: Cái lưỡi (27-08-2022)
 Truyện: Cậu bé và bó củi (24-08-2022)
 Truyện: Chú bé chăn cừu (18-08-2022)
 Thơ: Ai cũng có công (25-07-2022)
 Thơ: Hoàng Dương vẽ nhà (25-07-2022)
 Thơ: Cháu vẽ (06-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7