Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

AI CŨNG CÓ CÔNG

Bàn chải bảo: - Răng trắng tinh
Là nhờ công trạng của mình tôi thôi.
Kem rằng: - Anh nói sai rồi!
Có anh, mà chẳng có tôi, cũng thừa.
Hàm răng điềm đạm vội thưa:
- Nhờ hai anh, tôi bốn mùa trắng thơm
Xin đừng cãi cọ thiệt hơn
Xét công lao, ấy vẫn còn bàn tay
Của anh cu Tí mỗi ngày
Rất siêng năng, chải chuốt hoài cho tôi
Công lao ai cũng tuyệt vời
Tôi xin đền đáp nụ cười thật xinh.

                                      Nguyễn Lãm Thắng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Hoàng Dương vẽ nhà (25-07-2022)
 Thơ: Cháu vẽ (06-07-2022)
 Thơ: Mãi là trẻ con (05-07-2022)
 Thơ: Cho bé (05-07-2022)
 Thơ: Màu mơ ước (04-07-2022)
 Thơ: Thay bà quét rác (04-07-2022)
 Thơ: Quét lá khô (04-07-2022)
 Thơ: Lần đầu qua cầu khỉ (02-07-2022)
 Thơ: Trong đêm bé ngủ (02-07-2022)
 Thơ: Hai bàn tay (29-06-2022)
1 2 3 4 5 6