Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

LỜI CHÀO ĐI TRƯỚC

Đi đến nơi nào

Lời chào đi trước

Lời chào dẫn bước

Chẳng sợ lạc nhà.

 

Lời chào kết bạn

Con đường bớt xa

Lời chào là hoa

Nở từ lòng tốt.

 

Là cơn gió mát

Buổi sáng đầu ngày

Như một bàn tay

Chân thành cởi mở.

 

Ai ai cũng có

Chẳng nặng là bao

Bạn ơi, đi đâu

Nhớ mang đi nhé!

                              - Nguyễn Hoàng -

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Cái lưỡi (27-08-2022)
 Truyện: Cậu bé và bó củi (24-08-2022)
 Truyện: Chú bé chăn cừu (18-08-2022)
 Thơ: Ai cũng có công (25-07-2022)
 Thơ: Hoàng Dương vẽ nhà (25-07-2022)
 Thơ: Cháu vẽ (06-07-2022)
 Thơ: Mãi là trẻ con (05-07-2022)
 Thơ: Cho bé (05-07-2022)
 Thơ: Màu mơ ước (04-07-2022)
 Thơ: Thay bà quét rác (04-07-2022)
1 2 3 4 5 6 7