Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

NỖI BUỒN CỦA MÈO CON

Mèo con buồn quá 

"Meo meo" khóc hoài: 

Có mấy con cá 

Chẳng ai cho ăn! 

 

Cá bơi trong bể 

Không bắt được đâu! 

Mèo con buồn rầu: 

Đành xơi cơm ...thịt!

Nguyễn Thụy Anh (Viết cho Dế, 2005)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bà nuôi chú dê (28-06-2022)
 Truyện: Chú gà trống và chiếc cối xay (27-06-2022)
 Thơ: Gấu qua cầu (27-06-2022)
 Ca dao tục ngữ: Con mèo con chuột (22-06-2022)
 Thơ: Bé và chuồn chuồn (20-06-2022)
 Thơ: Kể cho bé nghe (20-06-2022)
 Thơ: Nghé Con (21-02-2022)
 Truyện: Đôi tai xấu xí (18-02-2022)
 Thơ: Thách anh trâu đấy! (11-02-2022)
 Thơ: Tìm ổ (11-02-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...