Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

GẤU QUA CẦU

Hai gấu con xinh xắn

Bước đến 2 đầu cầu

Chú nào cũng muốn mau

Vượt cầu qua kia trước

Không ai chịu nhường bước

Cãi nhau mãi không thôi

Chú nhái bén đang bơi

Ngẩng đầu lên và bảo

Chiếc cầu thì bé tẹo

Ai cũng muốn sang mau

Nếu cứ cố chen nhau

Thì có anh ngã chết

Bây giờ phải đoàn kết

Cõng nhau quay 1 vòng

Đổi chỗ thế là xong

Cả 2 cùng qua được...

                                                Sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ca dao tục ngữ: Con mèo con chuột (22-06-2022)
 Thơ: Bé và chuồn chuồn (20-06-2022)
 Thơ: Kể cho bé nghe (20-06-2022)
 Thơ: Nghé Con (21-02-2022)
 Truyện: Đôi tai xấu xí (18-02-2022)
 Thơ: Thách anh trâu đấy! (11-02-2022)
 Thơ: Tìm ổ (11-02-2022)
 Thơ: Những tiếng kêu (10-02-2022)
 Thơ: Tiếng ve (10-02-2022)
 Thơ: Con gà nghịch (07-01-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...