Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CHÚ GÀ TRỐNG VÀ CHIẾC CỐI XAY

Truyện Dân gian CH Litva.

1- Thuở xưa , có một đôi vợ chồng già sống trong một túp lều nhỏ. Gia tài của họ

vỏn vẹn là chú gà trống và chếc cối xay gạo. Mỗi ngày chú gà trống đi kiếm thóc,

còn cụ ông nghiền thóc rồi bỏ vào chiếc cối xay thành bột. Tiếp đó cụ bà nướng thành

những chiếc bánh thơm ngon. Và cuộc sống gia đình của họ diễn ra như vậy.

Một ngày kia, tên địa chủ sống gần đó nghe được tin về chuyện chiếc cối xay gạo

của gia đình cụ già. Y cho gia nhân đến bắt ép lấy chiếc cối xay của gia đình cụ già,

cụ già gào khóc: "Làm vậy chúng tôi biết sống thế nào bây giờ?"

Trước tình cảnh tuyệt vọng đó, gà trống túc tối, rời khỏi ổ cạnh bếp lò, quyết tâm đến

nhà tên địa chủ để lấy lại chiếc cối xay.

Cụ già nói: “Mày bé bỏng như vậy chống sao lại tên ác ôn đó để lấy lại chiếc cối xay về?”

“Tôi nhỏ bé nhưng tôi sẽ lấy nó lại được cho nhà ta” - chú gà trống quả quyết.

***

2- Chú gà bắt đầu rời khỏi nhà, nó băng qua rừng vừa đi vừa hát nghêu ngao thì gặp một con cáo.

Cáo tò mò hỏi: “Gà trống mày đi đâu mà hát vui vẻ vậy?”

Nó trả lời: “Tôi đi lấy lại cối xay và phen này phá nát trang trại của tên địa chủ hung ác.”

Cáo nói: “Ố, hãy cho ta đi với nào”

Gà nói: “Vậy thì nép dưới cánh tôi đi.”

Cáo lộn vài vòng rồi nép dưới cánh gà trống rồi tiếp tục cuộc hành trình.

 

Trên đường họ gặp một con sói. Nghe tiếng hát vui vẻ, sói tò mò hỏi: “Gà trống, mày đi đâu vậy?”

“Tôi đi lấy lại cối xay và phá nhà của tên địa chủ” – Gà trống nói.
Sói nài nỉ: “Cho ta đi với”

Gà trống lại trả lời: “Hãy nép dưới cánh tôi.”

 

Gà trống lại tiếp tục hành trình. Lần này nó gặp một con gấu.

Con gấu hỏi: “Mày đi đâu mà vui thế?”

Gà trống nói” “Tôi đi lấy lại cối xay và phá nát trang trại địa chủ.”  

Gấu ngỏ lời: “Ta đi cùng được không?”

Gà trả lời: “Nép vào cánh tôi.”

Gấu cuộn người làm theo lời gà trống, lúc này trông tròn quay như cái thùng phuy.

***

3 - Chú gà băng qua đường đến ngay trang trại của tên địa chủ. Chú nhảy lên hàng rào và bắt đầu gáy:

- Ó Ò Ó O ... Trang trại của ông sắp bị phá hủy và ông cũng sắp toi mạng!

Tên địa chủ vội vàng chạy ra xem ai đang hò hét, y lại nghe chú gà trống gáy lại lần nữa:

- Ó Ò Ó O ... Trang trại của ông sắp bị phá hủy và ông cũng sắp toi mạng!

Tên địa chủ tức giận sai gia nhân bắt gà trống nhốt vào một cái chuồng ngỗng: “Hãy để nó bị mổ đến chết cho ta.”

***

4 - Trong chuồng ngỗng gà trống bắt đầu la lên: “Cáo, cáo rời khỏi người tôi và tấn công lũ ngỗng kia đi. Sau khi tấn công và giết hết lũ ngỗng, cáo đào một con đường và chạy vào khu rừng. Hôm sau địa chủ cho người đến kéo xác gà trống, thì gặp gà trống bay ra hét lớn:

- Ngỗng của ông toi hết rồi, ngỗng của ông toi hết rồi .

***

5 - Tên địa chủ vô cùng tức giận, y rống lên: “Nhốt nó vào chuồng ngựa cho ta, hãy để lũ ngựa dày xéo nó cho đến chết . Trong chuồng ngựa, gà trống gọi: “Sói, sói mau ra khỏi người tôi và giết lũ ngựa này đi”. Sói thình lình nhảy ra và giết hết lũ ngựa.

Tên địa chủ vô cùng sợ hãi, y bảo gia nhân bắt chú gà trống và quăng xuống giếng:
- Hãy cho nó chết đuối dưới đó.

***

6 - Họ quăng gà trống xuống đó và đóng nắp giếng lại để chú không có đường trốn thoát. Gà trống bảo: “Gấu, uống hết nước trong giếng đi. Gấu uống một mạch cho đến khi giếng khô cạn. Hôm sau tên địa chủ đến để lôi xác gà trống ra. Thế nhưng khi nắp giếng mở ra, gà trống bay lên và gáy vang:

- Ông không còn nước để uống trà, không còn một giọt nào nữa đâu.

Tên địa chủ vừa điên cuồng vừa sợ hãi, y cho người gom tất cả các thứ gỗ tốt đến và bảo:

- Quăng nó vào bếp lò và đốt cháy nó cho ta. Trong bếp lò, gà trống thét lớn: “Gấu, gấu phun nước dập tắt lửa đi.”

Sau khi dập tắt lửa và ngập cả căn phòng, tên địa chủ giờ không nơi nào để ở. Chú gà trống bay quacửa và đậu trên hàng rào gáy to lần nữa:

- Ông đã đốt hết gỗ rồi, lửa không có nữa, bếp lò cũng nguội đi.

Tên địa chủ tức điên gan vì không thể làm gì chú gà trống. Y gào thét gia nhân:

- Chặt đầu nó bỏ vào nồi cho ta. Lúc này không một ai tiến đến, họ thầm nghĩ: “Một con gà có thể giết ngựa, ngỗng, phá sạch nhà, thì ai có thể làm gì được nó?”

Tên địa chủ bèn tự mình cầm rìu tiến đến. Chú gà đập cánh và hô lên: “Rìu,rìu, ra tay đi!”

 

7 - Chiếc rìu làm theo lời gà trống. Vậy là gà trống lấy lại được cối xay, mang về nhà cho gia đình cụ già, mọi người lại sống bình yên, không còn nỗi sợ hãi, áp bức của tên địa chủ.

Olimpija Armalité – Trần Trung Sáng dịch

 

 

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Gấu qua cầu (27-06-2022)
 Ca dao tục ngữ: Con mèo con chuột (22-06-2022)
 Thơ: Bé và chuồn chuồn (20-06-2022)
 Thơ: Kể cho bé nghe (20-06-2022)
 Thơ: Nghé Con (21-02-2022)
 Truyện: Đôi tai xấu xí (18-02-2022)
 Thơ: Thách anh trâu đấy! (11-02-2022)
 Thơ: Tìm ổ (11-02-2022)
 Thơ: Những tiếng kêu (10-02-2022)
 Thơ: Tiếng ve (10-02-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...