Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chiếc bóng


Giữa trưa hè nóng nực

Bé đi bên hàng cây

Dưới bóng râm tán lá

Đôi má hồng hây hây

 

Ơ kìa đàn kiến nhỏ

Xây tổ nắng chang chang

Những cái đầu bé xíu

Đội đất đi thành hàng

 

Bé thương đàn kiến nắng

Lấy mình làm bóng râm

Che mát cho đàn kiến

Đang xây tổ âm thầm

 

Bé từ biệt đàn kiến

Về nhà mẹ đang chờ

Định để chiếc bóng lại

Cho kiến mượn làm ô

 

Bé đi, bóng cũng bước

Ý của bé chẳng thành

Sao chiếc bóng xấu thế

Không đứng được một mình

 

Phạm Thanh Quang

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Chú bé Lọ Lem (13-05-2022)
 Anh em nhà thỏ (22-11-2021)
 Hai viên ngọc quý (22-11-2021)
 Bé đánh răng (11-11-2021)
 Miệng xinh (11-11-2021)
 Thơ: Nắng mùa hè (31-03-2009)
 Thơ: Bé ơi (31-03-2009)
 Thơ: Giữ gìn vệ sinh (31-03-2009)
 Thơ: Tắm mát (24-03-2009)
 Đồng dao - Cậu tí hon (17-03-2009)
1 2 3 4 5