Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bé này, bé ơi!
Đừng chơi đất cát
Hãy vào bóng mát
Khi trời nắng to
Sau lúc ăn no
Đừng cho chân chạy
Buổi sáng ngủ dậy
Rửa mặt đánh răng
Sắp đến bữa ăn
Rửa tay đã nhé!
Bé ơi, bé này...

Phong Thu

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Giữ gìn vệ sinh (31-03-2009)
 Thơ: Tắm mát (24-03-2009)
 Đồng dao - Cậu tí hon (17-03-2009)
 Đồng dao - Đi nắng (11-03-2009)
 Thơ: Giữ nụ cười xinh (09-03-2009)
 Đồng dao - Cướp cờ - Đá cầu tay (06-01-2009)
 Thơ: Mở sách ra là thấy… (05-01-2009)
 Đồng dao - Xòe ống (23-12-2008)
 Truyện dành cho bé đang học nói (22-12-2008)
 Đồng dao - Ô nô ô nốc (11-12-2008)
1 2 3 4