Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

BÉ ĐÁNH RĂNG

Bàn chải mềm

Kem thơm quá!

Bàn chải mềm

Kem ngọt quá!

Xong hàm dưới

Đánh hàm trên

Đánh thật kĩ

Bé đừng quên.

Ô! Ô kìa!

Một “con sâu”

Rớt ra ngoài

Ô! Ô kìa!

Hai “con sâu”

Rớt ra ngoài.

Súc miệng kĩ

Rửa mặt thôi!

Ai cười tươi

Răng trắng thế?

Nguyễn Lãm Thắng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Miệng xinh (11-11-2021)
 Thơ: Nắng mùa hè (31-03-2009)
 Thơ: Bé ơi (31-03-2009)
 Thơ: Giữ gìn vệ sinh (31-03-2009)
 Thơ: Tắm mát (24-03-2009)
 Đồng dao - Cậu tí hon (17-03-2009)
 Đồng dao - Đi nắng (11-03-2009)
 Thơ: Giữ nụ cười xinh (09-03-2009)
 Đồng dao - Cướp cờ - Đá cầu tay (06-01-2009)
 Thơ: Mở sách ra là thấy… (05-01-2009)
1 2 3 4 5