Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

MƯA XUÂN 

Mưa xuân nhè nhẹ

Trên mái tóc em

Như hạt sương đêm

Đậu trên cành lá

Nghiêng nghiêng bên má

Chào đón mưa rơi

Em ngẩng nhìn trời.

Xuân sang đẹp quá!

Sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Mặt trời (11-11-2021)
 Đồng dao - Quyển lịch (15-04-2009)
 Đồng dao - Trăng (09-04-2009)
 Đồng dao - Đồng hồ (24-03-2009)
 Đồng dao - Cái gì đi chóng nhất? (17-03-2009)
 Đồng dao - Hạt mưa hạt móc (12-02-2009)
 Đồng dao - Một ông (13-01-2009)
 Tại sao nước biển lại mặn (29-12-2008)
 Thơ: Ông trăng đêm rằm (24-11-2008)
 Hối hận (17-11-2008)
1 2 3 4 5 6 7