Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Một buổi sớm đẹp trời
Gió thổi về mát quá
Có một giọt sương rơi
Ngủ quên trên mắt lá

Lá vươn vai khó chịu
Bảo sương rằng: - Cút mau!
Giọt sương buồn biết mấy
Theo nắng hồng bay cao

Giờ sau lá tái mặt
Vì cơn nắng hạ nồng
Lá nghĩ: - Có sương nhỉ?
Thì đỡ nóng hơn không?

Nguyễn Lãm Thắng

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Cái nắng đi chơi (17-11-2008)
 Thơ: Muối (12-11-2008)
 Thơ: Đất và gạch (12-11-2008)
 Đồng dao - Đếm sao (12-11-2008)
 Đồng dao - Chú gì? (12-11-2008)
 Thơ: Thả diều (28-10-2008)
 Trống Choai và Mặt Trời (06-10-2008)
 Ai cho trái ngọt (21-07-2008)
 Ai đã nhìn thấy gió (21-07-2008)
 Câu chuyện về bảy sắc cầu vồng (17-03-2008)
1 2 3 4 5 6