Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tôi ở trên trời
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi mất
Chẳng hóa tôi không
Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
Qua các làng xã
Theo máng theo mương
Cho người trồng trọt
Thóc vàng chật cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa hạt móc

NXB Trẻ

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Một ông (13-01-2009)
 Tại sao nước biển lại mặn (29-12-2008)
 Thơ: Ông trăng đêm rằm (24-11-2008)
 Hối hận (17-11-2008)
 Cái nắng đi chơi (17-11-2008)
 Thơ: Muối (12-11-2008)
 Thơ: Đất và gạch (12-11-2008)
 Đồng dao - Đếm sao (12-11-2008)
 Đồng dao - Chú gì? (12-11-2008)
 Thơ: Thả diều (28-10-2008)
1 2 3 4 5 6