Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

NGHE THẦY ĐỌC THƠ

    Em nghe thầy đọc bao ngày

    Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

    Mái chèo nghe vọng sông xa

    Êm êm như tiếng của bà năm xưa

    Nghe trăng thuở động tàu dừa

    Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

    Thêm yêu tiếng hát mẹ cười

    Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

                                 Trần Đăng Khoa

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Bài thơ "Ngưỡng cửa" (22-10-2020)
 Bài thơ "Trong gương" (22-10-2020)
 Bài thơ "Rồi a!" (22-10-2020)
 Bài thơ "Đơn ca…" (22-10-2020)
 Bài thơ "Như hoa" (21-10-2020)
 Bài thơ "Quạt cây hoa sen" (21-10-2020)
 Bài thơ "Nhạc rừng" (21-10-2020)
 Bài thơ "Suối" (21-10-2020)
 Bài thơ "Cái cười móm răng" (20-10-2020)
 Bài thơ "Gà con kể truyện" (20-10-2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...