Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Mùa Xuân

Mùa xuân gọi dậy chồi non
Gọi bông hoa nở xòe tròn trên cây
Gọi con nắng ấm tràn đầy,
Gọi con sáo vỗ cánh bay tìm đàn
Gọi cho con én  bay sang
Gọi con gió mơ thoảng mơ màng tiếng xuân

                                           Dương Khâu Luông
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Nắng bốn mùa (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (09-10-2007)
 Truyện : Thỏ con đi học ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Truyện : Bê mẹ - Bê con ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Truyện : Những tấm biển biết nói ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Truyện : Qua đường ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Truyện : Vì sao Thỏ cụt đuôi ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Bé tập đi xe đạp ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Em không như chú mèo con ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Đèn giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
 Thơ : Chúng em chơi giao thông ( Chủ đề : Giao thông ) (09-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...