Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Sao hôm, sao mai

Ánh nắng vừa mới tắt xong
Mặt trời đi ngủ dưới lòng núi xa
Ánh sao Hôm đã hiện ra
Lung linh đứng gác như là bố em
Thương sao Hôm thức cả đêm
Sao Mai dậy sớm gọi lên mặt trời.

                   Đặng Vương Hưng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Trăng lưỡi liềm (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Hương và Gió (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Trưa hè (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Bốn mùa ở đâu (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Mưa (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Cây táo ngọt (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Giọt Nắng (Chủ đề: Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Trăng (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Nắng (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Chị gió (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...