Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
   Cây táo ngọt

         Kìa một cành táo
        Bao nhiêu là quả
                Đang cười nghiêng ngả
              Dưới cơn mưa chiều!
      Đố bé một điều:
     Vì sao cành táo
           Lại cười dưới mưa?
         Mỉm cười bé thưa:
      Táo chua và chat
          Được mùa tắm mát
       Táo cười đó thôi!
      Khi mưa tạnh rồi
        Táo thành trái ngọt
Tha hồ bé ăn.

                              Nguyễn Thị Phượng

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Giọt Nắng (Chủ đề: Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Trăng (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Nắng (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Chị gió (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Xuân (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Mùa hạ tuyệt vời (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Ông mặt trời (Chủ đề: Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Trăng sáng ( Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
 Truyện : Chuột, gà trống và mèo ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (01-10-2007)
 Truyện : Khỉ Mũi Dài ( Chủ đề : Thế giới động vật ) (01-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10