Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Trăng lưỡi liềm

Những ngôi sao trên trời
Như cánh đồng mùa gặt
Vàng như những hạt thóc
Phơi trên sân nhà em

Vầng trăng như lưỡi liềm
Ai bỏ quên giữa ruộng
Hay bác thần nông mượn
Của mẹ em lúc chiều

                                  Nguyễn Hưng Hải
                                  (Tên bài do người tuyển chọn đặt)

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Hương và Gió (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Trưa hè (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Bốn mùa ở đâu (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Mưa (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Cây táo ngọt (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Giọt Nắng (Chủ đề: Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Trăng (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Nắng (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Chị gió (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
 Thơ : Xuân (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhên) (01-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10