Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Lấy tăm cho bà

Cô giáo  dạy cháu về nhà
Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm
Nhưng bà đã rụng hết răng
Cháu không còn được lấy tăm cho bà
Em đi rót nước bưng ra
Chè thơm hương tỏa khắp nhà vui vui

                           Định Hải

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Mưa ( Chủ đề: Gia Đình ) (01-10-2007)
 Thơ : Bập bênh (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Chú thỏ bông (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Cô và cháu (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Bé tới trường (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Em luôn nhẹ nhàng (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Đá bóng (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Nghe lời cô giáo (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Dung dăng dung dẻ (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Mặt trời của bé (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
1 2 3 4 5