Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Mặt trời của bé

Ông Mặt Trời chăm chỉ
Chiếu sáng cho muôn loài
Ông làm việc vất vả
Không so bì cùng ai

Từ sáng sớm ban mai
Khi bé còn ngái ngủ
Nghe mặt trời khuyên nhủ
Dậy đi em: học bài

Và cứ thế cứ thế
Luôn thì thầm bên tai
Bé lớn dần một – hai
Mặt trời đưa tới lớp

Chiều về bóng vươn dài
Em hứa mãi vâng lời
Ông mặt trời khuyên bảo
Dậy sớm, học bài tốt

Không la cà, rong chơi
Những hôm trời mưa to
Mặt trời đi đâu nhỉ?
Buồi thiu mặt cu tí

Ngồi nhìn mưa rơi rơi
Rồi bé tự trả lời
Mặt trời đùa cùng bé
Chơi trốn tìm đấy thôi

                         Trần Duy Bình

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện : Cái mồm ( Chủ điểm : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Phải là hai tay ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Lời chào ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Thẳng ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Không vứt rác ra đường ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Bé ơi ! ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Cô dạy ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Tâm sự cái mũi ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Truyện: Thần sắt (29-03-2007)
 Truyện: Truyền thuyết về hoa dâm bụt. (29-03-2007)
1 2 3 4