Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Bé tới trường

Sáng sớm trên cây đa
Đàn chim hót vang ca
Dưới đường làng êm ả
Bé cũng hòa tiếng ca
Bé cũng vui như chim
Đang đến trường tới lớp
Bé và chim đều hát
Khúc hát yêu trường ta

                         Nguyễn Thanh Sáu

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Em luôn nhẹ nhàng (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Đá bóng (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Nghe lời cô giáo (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Dung dăng dung dẻ (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Thơ : Mặt trời của bé (Chủ đề : Trường lớp mầm non ) (10-09-2007)
 Truyện : Cái mồm ( Chủ điểm : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Phải là hai tay ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Lời chào ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Thẳng ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
 Thơ : Không vứt rác ra đường ( Chủ đề : Bản Thân ) (29-08-2007)
1 2 3 4