Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bác Thợ Xây

Như những chú ong thợ
Xếp từng viên gạch hồng
Xây thành ngôi nhà mới
Công viên xanh vui chơi.
Bác thợ nào chăm chỉ,
Bác thợ nào hăng say,
Vất vả suốt tháng ngày
Thành phố mình thêm đẹp.

 

Ngô Thị Hạnh - Móng Cái


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ba bà kéo sợi (14-10-2009)
 Thần chết đỡ đầu (14-10-2009)
 Ba người lùn trong rừng (14-10-2009)
 Ong chúa (14-10-2009)
 Nước trường sinh (14-10-2009)
 Nha sĩ của gia đình (09-10-2009)
 Chú cảnh sát giao thông (09-10-2009)
 Cô lao công (09-10-2009)
 Niềm vui nghề đánh cá (09-10-2009)
 Lời ru của mẹ (09-10-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...