Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Nha sĩ của gia đình

Bé là nha sĩ
Khám bệnh cả nhà
Khám cho ông bà
Thấy răng rụng hết!

Nha sĩ hoảng hốt:
"Ông bà sâu răng,
Cần chăm đánh răng
Tối không ăn kẹo...

Răng ba mẹ khỏe
Chỉ cần vệ sinh
Răng sẽ trắng tinh
Không cần lo lắng"

Đến lượt cu bống
Ôi! Sún hết rồi!
Nha sĩ kê đơn
Uống hai liều thuốc

Cu bống lắp bắp:
Nha sĩ sâu răng?
Bé miệng cười xinh
"Chị là nha sĩ!"

Ngô Thị Hạnh


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Chú cảnh sát giao thông (09-10-2009)
 Cô lao công (09-10-2009)
 Niềm vui nghề đánh cá (09-10-2009)
 Lời ru của mẹ (09-10-2009)
 Ru em ngủ (30-09-2009)
 Ba của con (30-09-2009)
 Chị Cả (30-09-2009)
 Bà bị ốm (30-09-2009)
 Mẹ là gió mát (30-09-2009)
 Mẹ và cơn mưa (21-09-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...