Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Lời ru của mẹ

Trong lời ru của mẹ
Có cánh cò bay bay
Dập dờn trên thảm lúa,
Vạc đi về trong đêm.

Trong lời ru dịu êm,
Rực thắm trời hoa nở,
Niềm vui trên trang vở,
Mẹ viết dành cho con.

Lời ru cho giấc tròn,
à ơi! Sao chưa đủ
Nhạt nhòa trong giấc ngủ
Vai mẹ gầy lo toan.
(Ngô Thị Hạnh)





 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Ru em ngủ (30-09-2009)
 Ba của con (30-09-2009)
 Chị Cả (30-09-2009)
 Bà bị ốm (30-09-2009)
 Mẹ là gió mát (30-09-2009)
 Mẹ và cơn mưa (21-09-2009)
 Trời xanh , gió và mây hồng (21-09-2009)
 Chơi nấu ăn (21-09-2009)
 Giúp Mẹ (21-09-2009)
 Góc chơi gia đình (21-09-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...