Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Bài ca con kiến


Ông ơi bà ơi
cho xin hạt gạo
Gạo đem nấu cháo
Khao lũ kiến con
Bờ đê chon von
Gió mưa sùi sụt
Cửa nhà ngập lụt
Lạc mẹ lạc cha
Thất thểu thất tha
Kiến con đang đói

Mai ông bà đòi
Kiến mong trả hậu
Mỗi cô mỗi cậu
Tha một hạt son
Đắp núi đắp non
Thóc gạo thừa thãi
Ai vung ai vãi
Khắp chốn khắp nơi
Ông ơi, bà ơi
Cho xin hạt gạo...

(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Mưa rơi (16-04-2010)
 Nòng nọc tìm mẹ (16-04-2010)
 Rau. (16-04-2010)
 Lòng mẹ (16-04-2010)
 Mưa. (16-04-2010)
 Gội đầu (16-04-2010)
 Lau mặt (16-04-2010)
 Yêu mẹ (16-04-2010)
 Bà ơi! (16-04-2010)
 Cô dạy (16-04-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...