Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Lau mặt


Một tay chẳng làm được
Bé phải lau hai tay
Bắt đầu từ mắt này
Lau từ trong ra nhé


Vắt khăn lên trán bé
Lau từ mũi xuống đi
Sau đó đến cái gì
Cái miệng xinh của bé


Cô cất giọng thỏ thẻ
Làm thế nào nữa đây?
Bé gấp đôi khăn lại
Lau hai bên má đỏ


Gấp đôi một lần nữa
Lau cái cổ, cái cằm
Mắt bé nhìn chăm chăm
Kìa cô khen bé giỏi

(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Yêu mẹ (16-04-2010)
 Bà ơi! (16-04-2010)
 Cô dạy (16-04-2010)
 Chú bò tìm bạn (16-04-2010)
 Bé làm bác sỹ (16-04-2010)
 Tình Bạn (16-04-2010)
 Vì sao cây rụng lá (29-03-2010)
 Bó hoa tặng bà (29-03-2010)
 Bu Bu tập trồng cây (29-03-2010)
 Ba ngọn đèn (29-03-2010)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...